Phản hồi bài viết "Ám ảnh chuyện lấy chồng":

Không lấy chồng là bất hiếu

(Dân trí) - Trong cuộc sống cái gì thuộc về quy luật sinh tồn thì chúng ta không nên bỏ mà nên cố tìm ra phương án thích hợp để thực hiện. Cái gì cũng có giá của nó,có nhân sẽ có quả.

 

Không lấy chồng là bất hiếu - 1

Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy là chính mình sống cuộc đời của mình. Nếu bạn đã xác định là mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì cứ tiếp tục. Thế nhưng, nếu bạn không lấy chồng thì đó là bất hiếu.

Nói thì nghe rất ích kỷ nhưng các bậc phụ huynh ai cũng vậy, khi hai năm mươi về nhà nhìn thấy con cái yên bề gia thất mới thanh thản nhắm mắt xuôi tay được.

Có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi là khi bạn khổ ai sẽ là người chia sẻ nỗi khổ với bạn? Mẹ bạn không sống đời để chia sẻ được, người thân bạn có chia sẻ cùng bạn mọi lúc hay chỉ bạn tự bơi chèo trong nổi đau của mình?

Bản thân tôi đã từng đi qua con đường như thế nên tôi chỉ nhắc lại câu nói của ai đó: " Khi ta cười mọi người cười với ta. Khi ta khóc chỉ mình ta khóc"

Tôi không khuyên bạn nhắm mắt cưới một anh nào đấy, vì khi đó bi kịch cùa đời bạn sẽ bắt đầu. Chỉ mong bạn phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định cái điều trọng đại này để tránh ân hận về sau.

Thôi thì hãy gác những cái vất vả, cực nhọc sang một bên để hoàn thành cái nghĩa vụ nhân sinh. Lập gia đình thì cuộc sống bề bộn hơn, vất vả hơn, sinh và nuôi con còn vất vả hơn nhiều nhưng sau này về già có con, có cháu quây quần. Nếu cứ sợ điều nọ điều kia, sau này về già còn vất vả hơn gấp bội.

Chúc bạn có quyết định đúng!

Phản hồi của độc giả Lan Khuê

 

Không lấy chồng là bất hiếu - 2

 

Mọi ý kiến phản hồi của độc giả được đăng thành bài trên trang "Tình yêu - Giới tính" sẽ nhận nhuận bút từ Tòa soạn. Trân trọng.