Đổi con ruột lấy con người dưng, chỉ vì con mình bị Down

(Dân trí) - Ahmed Abdel Karim 5 tuổi đã có một tuổi thơ không hề dễ dàng, từ lúc mới ra đời bé không chỉ mắc hội chứng Down mà còn mang thân phận người tị nạn sau khi bị mẹ đem đổi lấy một đứa trẻ khác không bệnh tật.

Không một bà mẹ nào chịu đựng được cảnh thương tâm đứa con do mình rứt ruột đẻ ra bị đánh tráo nhưng mẹ của Ahmed dường như mang dòng máu lạnh khi tự mình đứng ra thương lượng với một nữ hộ sinh và chấp nhận bồi thêm một ít tiền để được nhận nuôi đứa trẻ con của người khác nhưng có sức khỏe bình thường. Về phần con ruột mình, bà ta để cậu bé ở lại với một người phụ nữ có tên Halbiya Ali A Ali, con đẻ của Ali thực ra đã bị đánh tráo.

Đổi con ruột lấy con người dưng, chỉ vì con mình bị Down

Hiện tại Ahmed sống tại một trại tị nạn ở Lebanon sau khi chạy khỏi Syria, thể trạng của cậu đang rất yếu, thường xuyên sốt cao và đau đầu đột phát.

Tìm thấy cậu bé ở cái lều tạm cách thủ đô Beirut, Lebanon 90 phút lái xe, nhà hảo tâm Lynn Tabbara cho biết trông cậu còn bơ vơ, tội nghiệp gấp đôi những người ở đó bởi hội chứng Down bẩm sinh và thân phận dân tị nạn không một ai thân thích.

Daniel Vais – người điều hành một câu lạc bộ khiêu vũ dành cho những người mắc hội chứng Down trả lời phỏng vấn tờ Telegraph: “Đau lòng trước hoàn cảnh của Ahmed, chúng tôi thực sự muốn giúp cậu bé tìm một bác sỹ giỏi và mua áo quần, giày ấm cho em. Quá khứ của em thật bi kịch nhưng tương lai có lẽ còn đáng lo lắng hơn. Cậu bé cần được chăm sóc bởi những chuyên gia hiểu biết về hội chứng Down”.

Hội từ thiện hiện đang huy động gây quỹ để giúp đỡ Ahmed. Hoàn cảnh trớ trêu của cậu bé có lẽ đã khiến nhiều người nhìn lại thói quen than vãn hàng ngày của mình về những rắc rối nhỏ nhặt, chẳng thấm vào đâu so với bi kịch của đứa trẻ 5 tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi.

May
Theo Metro