Chuyện tình của cặp đôi tìm mọi cách để về bên nhau

(Dân trí) - Katie Prager và Dalton cùng bị căn bệnh xơ nang quái ác hành hạ. Các bác sĩ cảnh báo hai người không nên gặp nhau nhưng họ vẫn kết hôn, và chỉ 5 ngày sau khi Dalton qua đời, Katie cũng nhắm mắt.


Katie và Dalton ôm nhau trong bệnh viện

Katie và Dalton ôm nhau trong bệnh viện

Lần cuối Katie Prager và Dalton được nói chuyện với nhau là qua cuộc gọi video trên điện thoại, khi hai người cùng ở trong bệnh viện nhưng ở hai nơi khác nhau. Katie đã cười hạnh phúc và nói rằng yêu chồng rất nhiều dù tình trạng của cả hai đều đang nguy kịch.

Cặp đôi đến với nhau khi còn là thiếu niên
Cặp đôi đến với nhau khi còn là thiếu niên

“Tôi không hề hối hận khi lấy Dalton. Điều đó đã cho phép tôi được sống những năm tháng đẹp nhất cuộc đời. Và tôi thà có 5 năm được sống trọn vẹn trong tình yêu rồi chết còn hơn là sống tới 20 năm sau mà không có ai bên cạnh”, Katie chia sẻ.

Năm 2011, hai người có một đám cưới trong mơ
Năm 2011, hai người có một đám cưới trong mơ

Cô tiết lộ hai vợ chồng quen nhau khi còn là thiếu niên và yêu nhau sau nhiều lần chuyện trò qua mạng. Ban đầu Renee đăng hình con trai trong bệnh viện lên facebook, Katie bắt gặp, cảm thấy đó là một chàng trai rất mạnh mẽ nên đã ngỏ ý với Dalton rằng nếu cần người để nói chuyện thì hãy tiếp cận mình. Tự nhiên có người bắt chuyện, chàng trai đã vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ chia sẻ về cuộc sống của mình.

Họ gặp nhau lần đầu tại một nhà hàng ở Flemingsburg, Kentucky và lập tức rơi vào lưới tình
Họ gặp nhau lần đầu tại một nhà hàng ở Flemingsburg, Kentucky và lập tức rơi vào lưới tình

Sau nhiều lần chuyện trò, Katie thuyết phục Dalton đến thăm mình dù các bác sĩ cảnh báo họ không nên gặp gỡ. Nguyên nhân là vì Dalton bị nhiễm khuẩn Burkholderia cepacia, một loại vi khuẩn kháng thuốc gây bệnh phổi, rất dễ lây cho người mắc bệnh xơ nang.

Những năm tháng cuối đời, Katie và Dalton bị buộc phải điều trị ở hai nơi
Những năm tháng cuối đời, Katie và Dalton bị buộc phải điều trị ở hai nơi

Đến năm 2011, cặp đôi quyết định kết hôn và đúng như dự đoán, vài năm sau Katie bị lây khuẩn Burkholderia cepaci. Sau đó hai người cùng phải nhập viện, cùng được thay phổi nhưng đều không thành công.

Hai người được ví như nhân vật trong truyện “Fault in Our Stars” của John Green
Hai người được ví như nhân vật trong truyện “Fault in Our Stars” của John Green

Đúng 5 ngày sau khi Dalton qua đời, Katie cũng nói lời tạm biệt với gia đình, để lại nỗi đau khôn cùng cho người ở lại. Bạn bè, người thân đều hy vọng người phụ nữ 26 tuổi đã trở lại trong vòng tay của chồng mình và hai người sẽ sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.

Trà Xanh
Theo MR