Chồng cặp bồ vì vợ... lắm tiền

Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi chị bạn làm cùng cơ quan rỉ tai báo cho tôi biết, chồng tôi cặp bồ với một cô gái trẻ làm nhân viên của quán mát xa, cô ấy thuê trọ ngay gần nhà chị bạn nên chị ấy nhiều lần bắt gặp chồng tôi đưa đón, ăn ngủ ở đó.


Chồng cặp bồ vì vợ... lắm tiền

Tin nhắn đến từ một số máy lạ, nhưng đọc xong tôi biết đấy là tin do chồng mình gửi, với nội dung quen thuộc mỗi khi anh ấy cần tiền “em à, anh mất điện thoại rồi, phải mượn máy của cậu bạn để nhắn tin cho em. Em gửi gấp vào tài khoản của anh 5 triệu để anh mua điện thoại mới nhé. Không có điện thoại để gọi và nhắn tin cho em, anh nhớ em lắm”.

Chồng bảo đi công tác một tuần, trước khi đi tôi đã cẩn thận sắp xếp quần áo, tiền nong đầy đủ cho anh, vậy mà giờ chưa hết ngày thứ 4, anh đã tìm ra lý do để moi thêm tiền vợ. Tôi quá hiểu chồng mình bởi 10 lần như cả chục, mỗi lần anh đi công tác, tùy theo yêu cầu của chồng, tôi đều thu xếp đưa tiền cho anh đầy đủ, nhưng rồi chưa đến “hẹn về” của anh tôi đều phải gửi thêm tiền...

Tôi làm cho một công ty của nước ngoài, lương bổng khá cao, vợ chồng mới cưới lai chưa vướng bận con cái gì nên kinh tế nói chung là dư giả.

Thực tế thì thu nhập của tôi gấp mấy lần của chồng, trước khi cưới tôi cũng dành dụm mua được một căn hộ chung cư, một cái xe ô tô vừa vừa tầm tiền để tiện việc đi lại. Cưới xong thì chồng tôi chuyển từ nhà bố mẹ anh về chung cư ở cùng tôi. Biết chồng thu nhập thấp nên chưa bao giờ tôi có ý gì chê bai hay coi thường chồng, mọi chi tiêu, sắm sửa, thăm hỏi hai bên nội ngoại tôi đều chủ động lo hết.

Thế nhưng hình như khi người đàn ông trong nhà không có được vai trò trụ cột, không phải lo toan gánh vác việc nhà nên sinh tật.

Công việc ở cơ quan của chồng bận rộn như thế nào tôi không biết nhưng thường hết giờ làm anh hay có lý do để vắng nhà. Nhà có hai vợ chồng mà nhiều khi ăn làm hai cữ, và tôi nhiều hôm cũng ôm gối ngủ chèo queo một mình vì chồng đi ăn nhậu với bạn nửa đêm chưa về.

Cũng có hôm định nấu cơm, nhận được tin nhắn báo bận việc đột xuất của chồng, tôi úp tạm gói mỳ ăn cho qua bữa...

Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra khi chị bạn làm cùng cơ quan rỉ tai báo cho tôi biết, chồng tôi cặp bồ với một cô gái trẻ làm nhân viên của quán mát xa, cô ấy thuê trọ ngay gần nhà chị bạn nên chị ấy nhiều lần bắt gặp chồng tôi đưa đón, ăn ngủ ở đó.

Hóa ra bấy lâu nay tôi cặm cụi kiếm tiền, lo lắng, bảo bọc cho chồng để anh ấy “rửng mỡ” đi mèo mả gà đồng như thế. Không lẽ tôi lại quyết định chia tay khi mới cưới chưa đầy năm?

Theo An Trí
Tiền Phong