Chàng rể Italy U80 kể chuyện tình, vượt bạo bệnh bên vợ Việt kém 26 tuổi
(Dân trí) - Ông Vincenzo bày tỏ niềm hạnh phúc khi đến Việt Nam, gặp gỡ và nên duyên với Bích Linh.
Trong tập mới của chương trình Vợ chồng son, khán giả được lắng nghe câu chuyện của gia đình Đặng Thị Bích Linh (45 tuổi, quê Cà Mau) và Vincenzo Lanzadoro (71 tuổi, người Italy). Họ đã kết hôn được 22 năm, sống ở cả Việt Nam, Italy và Mỹ (con gái đang học đại học và sống một mình tại Mỹ).
Vincenzo lần đầu đến Việt Nam với mục đích công việc. Vì không giỏi tiếng Việt, ông cần đến một thông dịch viên. Sau khi tìm kiếm nhiều nơi, Vincenzo đã đến trường tiếng Anh, đưa ra yêu cầu của mình và gặp Bích Linh.
Nhà gái chia sẻ, cách đây 22 năm, chồng làm cố vấn cho công ty của cô. Khi làm việc chung, Vincenzo thấy con gái Việt Nam giỏi giang và xinh đẹp nên đã "cưa cẩm" Bích Linh. Đặc biệt, giám đốc của Bích Linh khi ấy có ý định mai mối Vincenzo với em gái của giám đốc.
Người đàn ông Italy cho biết, ông thích tự ra quyết định cho bản thân, thay vì được người khác cho thứ gì đó. Ngoài yếu tố vẻ ngoài, Vincenzo muốn kết hôn với Bích Linh vì cô là người phù hợp. Sau hơn một năm làm việc chung, ông mới thể hiện tình cảm bằng cách nắm tay rồi hôn, không nói lời yêu.
Gia đình tỏ vẻ không vui khi gặp chàng rể ngoại quốc (Video: Vợ chồng son).
Có một thời gian (3 tuần), Vincenzo về Mỹ. Khi trở lại, ông để hộp nhẫn trong túi quần. Bích Linh vô tình tìm thấy món đồ này trong khi dọn dẹp rồi hỏi đây có phải nhẫn dành cho mình hay không? Vincenzo đáp rằng, ông chưa đưa mà Bích Linh đã tự tìm thấy, thừa nhận đem về cho cô.
Khi về Mỹ, con gái của Vincenzo tiết lộ thực hư về chiếc nhẫn. Ngày trước, ông mua nhẫn để tặng cho mẹ. Đây là kỷ vật mà bà để lại sau khi qua đời và Vincenzo đã tặng cho Bích Linh. Đến nay, cô vẫn đeo chiếc nhẫn vì trân quý tình cảm của chồng.
Sau đó, Bích Linh kể rằng, gia đình bên nội của cô không đồng ý khi gặp Vincenzo. Ngày xưa, nhà cô ở quê nghèo khó, không có cầu và đường để đi. Lúc về Cà Mau, nhà Bích Linh phải đưa Vincenzo vào bằng xuồng. Gia đình bên nội của cô thấy chàng rể là người nước ngoài nên không vui.
Thấy mọi chuyện om sòm, Vincenzo mới hỏi Bích Linh về tình hình và nhờ cô phiên dịch. Sau đó, ông liền cầm tay vợ xuống xuồng rồi đi ngay. Nhưng đó là chuyện quá khứ và gia đình đã có thái độ tích cực về chàng rể ngoại quốc. Sau khi kết hôn được hơn hai năm, Bích Linh có bầu.
Chuẩn bị từ giã gia đình, người đàn ông Italy bất ngờ được "tái sinh" (Video: Vợ chồng son).
Đối với Vincenzo, Việt Nam là đất nước đặc biệt và ông đã có cuộc sống thứ hai ở đây. Trong 20 năm qua, y học và công nghệ phát triển nhiều, giúp Vincenzo vượt qua được căn bệnh. Ông đã đi nhiều nơi trên thế giới nhưng chưa nơi đâu chữa được bệnh của ông.
Năm 2022, vợ chồng Bích Linh về Italy để du lịch. Thời điểm này, họ phát hiện căn bệnh ung thư gan của Vincenzo. Khi ở Mỹ, họ nhiều lần đến viện nhưng không ai nói tình hình bệnh của Vincenzo và đã điều trị tại Italy.
Cuối năm, họ trở về Việt Nam để từ giã gia đình Bích Linh, định rằng không quay trở lại nữa. Nhưng sau khi hỏi han bạn bè, Bích Linh tìm được bác sĩ chữa trị cho Vincenzo. Nhờ đó, ông có thể tiếp tục sống đến nay.
Vincenzo - Bích Linh đã có hơn 20 năm chung sống (Ảnh: Chụp màn hình).
Bên cạnh câu chuyện tình cảm, Bích Linh - Vincenzo chia sẻ thêm về cuộc sống hôn nhân của họ.
Vincenzo là người không thích bị trì trệ, luôn có khao khát được tìm hiểu và học hỏi điều mới. Ông không thích ở mãi một nơi mà muốn đi nhiều chốn. Do vậy đôi khi, Vincenzo thấy rất khó để vợ hiểu được mong muốn của mình. Còn Bích Linh ước rằng, chồng có thêm sức khỏe.