“Chả cái dại nào giống cái dại nào”
(Dân trí) - Công ty thành lập mới hơn chục năm, thành ra cán bộ nhân viên hầu hết đều còn trẻ, chỉ có cô Dung nhân viên tạp vụ kiêm nấu bếp với chú Tuệ lái xe là chạc tuổi nhau, đều đã có cháu nội, ngoại. Hai người thỉnh thoảng hay tếu táo, trêu đùa.
Chú Tuệ vui tính nên nhiều lúc tự do và nô có phần quá lố. Thế nên mọi người càng thích gán ghép cô chú. Có người cả nghĩ lo thay rằng cẩn thận kẻo đến tai vợ/ chồng cô chú ở nhà thì phiền, song người lại vô tư bảo “Sợ quái gì, toàn người ở xa, với lại được tí gì đâu mà phải xoắn”.
Hình chỉ có tính chất minh họa.
Chú ấy bế cô ra xe, cô khóc trong khi mọi người thì cứ cười, còn đùa “già rồi còn thích đú kiểu rừng rú”, có kẻ lại trêu, “Khám xong về ngay nhé, đừng vào nhà nghỉ kẻo nặng thêm đấy”.
Vậy mà sau đó mọi người bàng hoàng nhận được tin, gia đình đang phải chuyển cô xuống bệnh viện ở Hà Nội.
Sau khi chụp chiếu, bác sỹ xác định cô bị gãy chân, trật xương đùi chỗ gần mông, nên phải mổ để đóng đinh, do già rồi xương không liền được. Phải nằm viện từ hai đến ba tháng, mà sức khỏe chắc chắn là không thể còn được như xưa. Rõ là tai bay vạ gió, chẳng ai ngờ chỉ ngã sơ sơ thôi mà lại đau và nguy hiểm đến thế.