Cặp đôi cưới 4 năm có 3 con, vẫn muốn sinh tiếp vì vợ đam mê... mang bầu
(Dân trí) - Trước khi sinh được người con đầu tiên, Văn Thắng và Thu Hồng đã trải qua nhiều biến cố.
Ở tập mới của chương trình Vợ chồng son, MC Quốc Thuận và Thanh Vân cùng lắng nghe câu chuyện của gia đình Nguyễn Thị Thu Hồng (33 tuổi) - Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi).
Nhà trai quê ở Thái Bình nhưng đã chuyển vào Nha Trang (Khánh Hòa) được 14 năm. Hiện tại, cặp vợ chồng đều làm công việc kinh doanh (Thu Hồng bán nội thất, chăn ga gối đệm). Họ đã đăng ký kết hôn được 6-7 tháng tính đến thời điểm ghi hình, dù đã cưới hơn 4 năm và có 3 con.
Con cả hơn 3 tuổi, con thứ hơn hai tuổi, còn bé út được 6 tháng. Cả hai đều chưa muốn dừng lại mà muốn sinh thêm hai con. Nhưng vì sinh mổ và thời gian sinh các con quá sát, hai người chưa thể có tiếp. Văn Thắng nói, vợ anh thích có bầu vì khó có con.
Trước khi sinh được 3 bé, Thu Hồng từng trải qua 6 lần sảy thai. Do vậy, cô rất thích làm mẹ và cố gắng khi có bầu. Sau đó, MC Quốc Thuận hỏi về mối nhân duyên khiến Thu Hồng - Văn Thắng đến với nhau.
Chàng trai bỗng được cô gái kém tuổi xin có con, hứa tặng nhà (Video: Vợ chồng son).
Năm 2017, Văn Thắng làm nuôi trồng thủy sản. Thời điểm ấy, do mưa bão, nhà bị tốc, chăn ga gối đệm bị ướt sạch. Do vậy, anh lên thị xã để sắm đồ đạc mới và vào cửa hàng của Thu Hồng. Thấy vợ khi ấy trẻ (25 tuổi), Văn Thắng chỉ nghĩ cô là nhân viên hoặc con của bà chủ (thực tế Thu Hồng làm chủ).
Mua đồ xong, anh hỏi về thông tin liên hệ nếu sản phẩm có vấn đề không tốt. Thực chất, anh thấy vợ dễ thương và xinh xắn, muốn lấy số để chọc. Tuy nhiên, Văn Thắng chỉ dám gọi khi đã nhậu say rồi rủ đi uống nước. Cứ như vậy, trong suốt 3 tháng, anh luôn gọi điện vào buổi tối.
Qua nhiều cuộc gọi, Thu Hồng đồng ý đi gặp Văn Thắng ở quán nhậu vào giữa trưa nhưng đi cùng hai người bạn. Sau buổi đó, cô không đồng ý đi lần nào nữa. Tuy nhiên, một tháng sau, cô chủ động hẹn gặp Văn Thắng và nói muốn có một người con, không muốn cưới.
Trước đây, Thu Hồng từng kết hôn và không có được người con nào. Trong hôn nhân, cô và chồng cũ có hiểu nhầm nên dẫn đến ly hôn. Vì vậy, cô không muốn lặp lại điều đó, chỉ cần con để bầu bạn.
Rủ chàng trai hơn tuổi sinh con, cô gái phát hiện mình bị "dụ" ngược lại (Video: Vợ chồng son).
Chần chừ một lúc, Văn Thắng nhận lời đề nghị từ Thu Hồng. Lúc ấy, anh chưa muốn lập gia đình nhưng thích có con. Do vậy, anh cảm thấy bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Hồng, kèm theo điều kiện: "Anh cho em đứa con thì em cho anh cái nhà". Ngược lại, Văn Thắng nói: "Nếu em cho anh đứa con, anh cho em cái xe".
Tuy nhiên, họ có bầu rồi lại sảy. Đến lần thứ 3, Thu Hồng năn nỉ chàng trai này vào viện làm thụ tinh trong ống nghiệm. Lúc này, bác sĩ nói Thu Hồng đã sảy nhiều lần, dù làm thụ tinh trong ống nghiệm cũng khó giữ.
Tiếp tục khi có bầu đến lần 6, họ vẫn không giữ được con. Qua nhiều lần như vậy, Thu Hồng muốn xuất gia. Văn Thắng liên lạc với cô cả tháng nhưng không được, muốn gặp một lần để chia tay. Song đúng lần này, hai người phát hiện có em bé (lần thứ 7 và là con trai đầu).
Qua câu chuyện, MC Quốc Thuận cho rằng, nhà trai là người tuyệt vời, rất thương vợ. Văn Thắng cho biết, thời gian đầu, anh chưa có tình cảm với vợ. Sau nhiều lần chứng kiến cô bị suy sụp vì sảy thai, anh bắt đầu thấy thương và quan tâm, lo lắng cho người kia.
Trải qua nhiều lần không may, Văn Thắng - Thu Hồng đã có 3 người con (Ảnh: Chụp màn hình).
Vì chưa đăng ký kết hôn, con đầu của họ không có giấy khai sinh. Khi có bầu em bé thứ hai, Văn Thắng muốn làm xét nghiệm ADN để làm giấy khai sinh cho con cả, xác nhận tên cha. Còn em bé trong bụng thì tùy Thu Hồng quyết định. Song khi sinh được hai ngày, Văn Thắng cho người vào làm xét nghiệm luôn.
"Bây giờ nghĩ lại, em thấy mình bị dụ dần dần. Anh thừa biết là em không chấp nhận có chồng lần nữa nên dụ từ từ", Thu Hồng chia sẻ. Đến người con thứ 3, Văn Thắng biết vợ đẻ mổ nên không sinh được nữa, cũng không chia đều con được.
Anh tiếp tục nói với vợ: "Bây giờ, em phải có trách nhiệm với cuộc đời anh. Phụ nữ thấy anh có 3 con thì không lấy anh. Em không thể bỏ anh như vậy, mà chỉ có con đường là em đăng ký kết hôn với anh".
Văn Thắng nói thêm, tất cả tài sản của anh giờ là của vợ. Còn giấy đăng ký của các con đều ghi quê quán tại Thái Bình - quê nhà của anh. Họ đã đăng ký kết hôn trước khi sinh con một tháng.