Cảm động nụ cười sau cơn hôn mê của cậu bé 21 tháng tuổi

(Dân trí) - Được đưa ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt 12 ngày sau khi hôn mê, dù vẫn còn mệt mỏi nhưng bé Pierce Robinson đã cố gắng mỉm cười với cha mẹ.


Pierce cười rạng rỡ sau cơn hôn mê

Pierce cười rạng rỡ sau cơn hôn mê

Pierce Robinson, 21 tháng tuổi bắt đầu lên cơn co giật rồi rơi vào hôn mê hồi đầu tháng 2/2017. Sau khi được gia đình đưa đến bệnh viện nhi Texas ở Houston cấp cứu, nhân viên y tế chẩn đoán cậu bị bệnh viêm màng não. Cuối cùng sau 12 ngày hôn mê, được các bác sĩ tận tình cứu chữa, Pierce đã tỉnh lại và cố gắng mỉm cười với cha mẹ.

Hiện tại, Pierce đang dần dần hồi phục
Hiện tại, Pierce đang dần dần hồi phục

“Pierce sẽ cần phải tiếp tục điều trị để học cách đi bộ, nói chuyện, tự ăn uống. Bộ não của con không thể hoạt động đầy đủ lúc này. Tuy nhiên, các bác sĩ liên tục nói với chúng tôi rằng bộ não của trẻ em có sự đàn hồi và chúng có khả năng thích ứng để cố gắng khôi phục những phần não bộ bị hư hỏng”, Jacbo, cha của Pierce chia sẻ.

Theo đó, ngay khi con tỉnh lại, mẹ của cậu bé là Melissa đã hát cho con nghe. Dù vẫn còn phải đeo ống thở, máy đo nhịp tim và thấy khó chịu trong người nhưng Pierce lại cười thật rạng rỡ.


Cậu bé chụp ảnh cùng cha mẹ

Cậu bé chụp ảnh cùng cha mẹ

Bé Pierce mỉm cười với bố mẹ khi tỉnh dậy sau hơn chục ngày hôn mê vì bệnh viêm màng não

Trà Xanh
Theo Dailymail