Bế tắc trong cuộc tình dài 9 năm

(Dân trí) - Tôi 35 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì, đã gắn bó với một người đàn ông trong suốt 9 năm. Vấn đề nằm ở chỗ, chúng tôi chưa kết hôn.

 
Bế tắc trong cuộc tình dài 9 năm


Tôi không nghi ngờ tình yêu của anh ấy, cũng không tưởng tượng nổi mình sẽ cùng với một người khác, nhưng tôi chưa nhận được một lời cầu hôn, không nhẫn cưới, chỉ có lời hứa của anh rằng hai người sẽ kết hôn.
 
Chúng tôi từng có con với nhau cách đây hai năm, nhưng đứa bé đã chết từ khi còn là bào thai. Giờ tôi băn khoăn không biết nên làm gì. Tôi muốn có con với anh ấy, muốn hai người chung sống suốt đời nhưng mong ước ấy có xa vời quá không? Có phải tôi đã tốn quá nhiều tâm sức cho mối quan hệ này?

 

Chào chị,

 

Điều tôi chưa được nghe về chuyện của chị là anh ấy nghĩ gì. Chị đã bao giờ nói chuyện với người đàn ông của mình về việc chị muốn có con và một chiếc nhẫn cưới hay chưa? Hẳn nhiên thúc đẩy quan hệ tiến thêm một bước trong tình huống này dễ khiến anh ấy bỏ chạy (không phải là không có khả năng), nhưng nếu hai người đã có 9 năm liền bên nhau, thì vấn đề có lẽ đã phải được đề cập trước đó chứ?

 

Nếu anh ấy chưa sẵn sàng kết hôn sau ngần ấy thời gian bên chị, thì có thể anh ấy sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng đâu. Đã đến lúc chị nên tìm cho mình một người khác thích hợp hơn. Dẫu sao, không hỏi thì chẳng thể nào biết được.

 

Đây là lời khuyên của tôi khi chị nói chuyện với anh ấy: Hãy đặt vấn đề theo cách đó là vấn đề của hai người chứ không phải của riêng chị. Nói chị yêu anh ấy, chị muốn ở bên anh ấy, muốn thử có con một lần nữa và chị có thể nhìn thấy hai người trở thành những ông bố bà mẹ tuyệt vời trong một gia đình hạnh phúc. Đó có phải điều anh ấy cũng nhìn thấy, cũng mong muốn hay không...

 

Nếu điều anh ấy muốn không phù hợp với mục tiêu và khát khao của chị, thì rất tiếc phải nói rằng đây chính xác là thời điểm chị nên tìm người mới, một người sẵn sàng kết hôn, sinh con và gắn bó cả đời với chị.

 

Huyền Anh

Theo Glamour