Gian nan đường vào lớp 1

Hà Nội vào một ngày cuối tuần giữa tháng 5, trời gần về trưa tiếng ve kêu râm ran khắp đường phố báo hiệu mùa hè đã thực sự đến, ai ai cũng hối hả vội vã trốn cái nắng như dải lửa trên đường.

Tôi và ông bạn thân thân chạy nắng giữa trưa hè tại một quán bia quen thuộc, những cốc bia mát lạnh không làm tôi quên được những ngày này năm ngoái khi tôi còn đang gian nan tìm đường cho con vào lớp 1.

 

Con trai tôi tên Minh Tuấn, năm ngoái cháu học lớp mẫu giáo 5 tuổi tại một trường mầm non công lập gần nhà, cháu là một đứa trẻ có khả năng tiếp thu tốt bài học, thông minh bẩm sinh, nhưng lại rất nhút nhát, cháu ít khi giao tiếp và tham gia các trò chơi tập thể cùng bạn bè mà thường thu mình vào một góc với những mảnh ghép xếp hình, những bức tranh tô màu, thỉnh thoảng cháu có giao tiếp với người khác, nhưng đó chỉ là tôi hoặc mẹ cháu.

 

Mùa hè đến, cũng như bao phụ huynh khác, tôi mong muốn cho con được vào học tại một trường công lập đúng tuyến gần nhà, thuận tiện cho việc đưa đón con, nhưng nghe ông bạn tôi có quen biết giáo viên trong trường bảo rằng chỉ tiêu của nhà trường chỉ nhận khoảng 120 cháu mà năm nào cũng có mấy trăm số tích kê phát ra vẫn chưa đủ nhu cầu mua đơn nhập học. Ông bạn tôi cũng bật mí rằng hắn đã phải chi gần 40 triệu để giữ một suất cho con gái Phương Linh vào lớp 1 ở đó, tôi thì không quen biết và cũng không muốn “đi đêm” như vậy nên đành theo con đường của đa số các phụ huynh khác.

 

 

11 giờ đêm, trời mưa to nhưng phụ huynh kiên nhẫn chờ trời sáng đăng ký vào lớp 1

11 giờ đêm, trời mưa to nhưng phụ huynh kiên nhẫn chờ trời sáng đăng ký vào lớp 1

 

Bây giờ đây, nỗi ám ảnh đó lại ùa về trong ký ức tôi, mất ngủ, chen lấn, xô đẩy, thậm chí nổi nóng, chửi bới... đó là cảnh khốn khổ mà hàng trăm bậc phụ huynh phải chịu đựng với mong mỏi có được một số tích kê đăng kí nhập học cho con mình. Được biết sáng mai nhà trường bán hồ sơ, tối hôm trước, mặc dù trời sầm sì, mây đen mù mịt, nhưng để chắc suất, tôi cùng rất nhiều phụ huynh khác đã phải xếp hàng từ 11 giờ đêm, mưa bắt đầu nặng hạt, sấm chớp liên hồi, có tới gần năm mươi phụ huynh vẫn kiên nhẫn đội mưa, đội gió đợi đến sáng để được mua hồ sơ.

 

Có người phàn nàn: “Thời tem phiếu ngày xưa chắc cũng không đến mức này”. Một người khác xuýt xoa: “Con đi học lớp 1 còn bố mẹ đi đày”. Giọng đàn bà chua ngoa “Bà không chịu được đi đày thì đi ra chỗ khác cho tôi nhờ, càng rộng chỗ”, thế là họ to tiếng với nhau. Mãi thì mới có một giọng đàn ông trấn an mọi người: “Bình tĩnh nào, mưa gió thì đã có ô, một lúc rồi sẽ tạnh, mùa hè mưa nhanh đến cũng nhanh đi, thôi thì hi sinh đời bố củng cố đời con”.

 

Tôi chỉ lặng lẽ xếp ở vị trí cuối hàng mà trầm ngâm vì biết mình không giỏi bon chen. Cho đến tờ mờ sáng sớm hôm sau thì số lượng phụ huynh đổ về cổng trường ngày một nhiều, phải đến 300 người, 6 giờ sáng khi bảo vệ còn chưa kịp mở cổng trường thì bỗng từ phía sau mọi người bắt đầu ào ào đẩy tới, cánh cổng sắt trở lên quá mỏng manh và bị xô đổ ngay lập tức. Tôi đứng chôn chân bất lực, phần nửa trong số đó không mua được hồ sơ nhập học vào lớp 1 cho con, trong đó có tôi.

 

 
Phụ huynh chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên cổng trường để đăng ký nhập học lớp 1

Phụ huynh chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên cổng trường để đăng ký nhập học lớp 1

 

Hơn một tuần sau đó, trong lúc hai vợ chồng tôi đang loay hoay chưa biết làm thế nào để nhập học cho con thì có một việc xảy ra làm thay đổi tình thế, mang lại điều tốt đẹp cho con trai và gia đình tôi. Một buổi chiều như thường lệ tôi đi đón con ở trường mầm non sau giờ tan học, nghe cô giáo nói hiện đang có một cuộc thi tìm kiếm tài năng dành cho các em mẫu giáo 5 tuổi do trường Phổ thông Quốc tế Newton tổ chức với tên gọi Newton’s Future Talents, tôi liền về bàn với vợ và cho cháu Minh Tuấn nhà tôi tham gia tiết mục khiêu vũ thể thao vì vợ chồng tôi đam mê môn nghệ thuật đó và cũng thường xuyên hướng dẫn cho con trai, vợ chồng tôi luôn muốn con tham gia các hoạt động tập thể để cháu khắc phục được dần dần tính nhút nhát, ít nói của mình. Sau một thời gian ra sức động viên cháu, vào một ngày đầu tháng 06, tôi dẫn con trai mình đi thi Newton’s Future Talents, trên sân khấu con trai tôi như lột xác thành một người khác, cháu tự tin, mạnh mẽ, quyết đoán và khá chuyên nghiệp.

 

Vượt qua hàng trăm thí sinh dự thi, con trai tôi đã giành giải nhất do khán giả bình chọn, giải nhì do ban giám khảo lựa chọn với tổng giải thưởng được nhận là 8 triệu đồng, ngoài ra còn được quà tặng là 01 khóa học tiếng anh với giáo viên nước ngoài trị giá 6 triệu đồng. Chưa hết, điều tuyệt vời nữa là cháu được ưu tiên giảm 50% phí dự tuyển vào trường Phổ thông Quốc tế Newton. Vậy là không những được ưu đãi khi nhập học, tôi không phải bon chen, xô đẩy, “đi đêm”, ăn trực nằm chờ mà con trai mình vẫn được nhập học tại một trường chất lượng Quốc tế giá cả Việt Nam.

 

Trước khi vào lớp 1, để giúp các cháu làm quen với bậc học tiểu học, Trường Phổ thông Quốc tế Newton đã tổ chức chương trình mang tên “Hành trang vào lớp 1” với các trò chơi trí tuệ, các hoạt động phát triển tư duy logic, phát triển ngôn ngữ, kỹ năng sống, các cuộc thi nghệ thuật nhằm phát hiện và bồi dưỡng các năng khiếu ngoại ngữ, âm nhạc, thể dục thể thao của học sinh. Ngày đưa con trai tham gia khóa học “Hành trang vào lớp 1” tôi mới có điều kiện được tham quan hết khuôn viên trường Phổ thông Quốc tế Newton mà lòng không khỏi khấp khởi vui mừng vì thấy nơi con trai tôi sẽ học tập trong năm học mới quả thực rất tiện nghi từ lớp học cho đến khu vui chơi, phòng ăn, sân bóng, bể bơi và còn có cả nhà thi đấu đa năng, có lẽ đây là một ngôi trường đẹp và hiện đại nhất Hà Nội hiện nay mang tầm vóc Quốc tế.

 

 

Chương trình “Hành trang vào lớp 1” tại trường Quốc tế

Chương trình “Hành trang vào lớp 1” tại trường Quốc tế Newton

 

Đã một năm trôi qua kể từ ngày đó, Minh Tuấn con trai tôi từ một cậu bé nhút nhát, ít giao tiếp nay đã trở thành một học sinh giỏi, một lớp trưởng rất năng nổ và tự tin. Tôi và ông bạn thân, hai anh em chạm thêm vài cốc bia để xoa dịu cái nắng nóng ngày một khó chịu hơn. Sau khi nghe tôi kể chuyện, ông bạn bia của tôi tỏ ý năm nay muốn xin cho con hắn vào trường của con trai tôi vì sau 01 năm học tại trường cũ, cháu Phương Linh đang có dấu hiệu của một học sinh tự kỷ, ngại giao tiếp làm cho cả gia đình đang rất lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Thời tiết mùa hè càng vè trưa càng tiêu cực và khắc nghiệt hơn. Có lẽ bên ngoài kia, những con người đang vội vã trốn chạy cái nắng đầu hè thì một vài trong số họ đang loay hoay, hối hả đi tìm đường, thậm chí là họ có thể đi vào “những con đường tiêu cực” để chạy cho con vào lớp 1 như tôi năm ngoái. Tôi hi vọng họ sẽ sớm nhận ra để không đi vào con đường ấy.

 

Trường phổ thông quốc tế Newton bao gồm 2 chương trình đào tạo bán quốc tế và quốc tế GWIS (của Mỹ). Trường bắt đầu tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 năm học 2014 - 2015. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

 

Trường Phổ thông quốc tế Newton

Địa chỉ: Lô TH2 - Khu đô thị Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Hà Nội

Điện thoại: 04 3785 7002 / 0903 277 662 (cô Dung)/ 0904 000 682 (cô Huệ)

Website: www.ngs.edu.vn                  Email: info@ngs.edu.vn