Facebook của hàng loạt trường đại học bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường"Hàng loạt trang Facebook của các trường đại học tại TPHCM đã bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường" mà không rõ nguyên nhân.
Lý do hàng loạt fanpage của trường đại học bị đổi tên "Đào Xuân Trường"?Việc đổi tên diễn ra đồng loạt trên nhiều fanpage dành cho sinh viên, diện ảnh hưởng lên tới hàng trăm ngàn người.
Fanpage trường đại học bị đổi tên: Khuyến cáo sinh viên đừng bình luận!Chỉ sau một ngày, hàng loạt fanpage trường đại học (ĐH) có lượng theo dõi lớn gặp sự cố, bị đổi tên thành "Đào Xuân Trường".
Cướp giật 8 thùng bia, 2 người đàn ông lãnh ánNgày 30/8, TAND TPHCM xử phúc thẩm, tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Trường (49 tuổi, quê Bến Tre) 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, ngụ TPHCM) 3 năm tù cùng tội Cướp giật tài sản.
Mộc Châu đón trăm nghìn lượt khách du xuân, tắc đường 2-3 tiếngCác điểm du lịch tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đón 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 2/2, trục đường di chuyển Hà Nội - Sơn La còn xảy ra ùn tắc do đông đúc và va chạm.
Thời tiết đẹp, người dân đổ ra đường du xuân Ất TỵMùng 3 Tết Ất Tỵ, người dân Hà Nội đổ về các tụ điểm vui chơi đông đúc. Dưới thời tiết đẹp, đường sá dễ đi lại càng làm tăng thêm hưng phấn trong những chuyến du xuân đầu năm mới.
Học sinh có còn mặn mà "mùng 3 Tết thầy" như xưa?Nhiều năm trở lại đây, học sinh, sinh viên ít mặn mà với truyền thống "mùng 3 Tết thầy". Nhiều em đến thăm thầy cô như sự qua loa, lấy lệ.
Điệu múa rắn của Dương Lệ Bình gây tranh cãi vì thiếu vải, gợi cảm quá đàNgôi sao làng múa Trung Quốc Dương Lệ Bình vướng phải tranh cãi dữ dội khi biên đạo điệu múa rắn tại Gala mừng xuân Hà Nam 2025. Điệu múa bị khán giả nhận xét phản cảm, rùng rợn và thô tục.
Sắc xuân rực rỡ trên đường hoa thành phố Bắc NinhVới chủ đề "Văn hiến Bắc Ninh - Hội nhập - Tỏa sáng", đường hoa xuân Ất Tỵ 2025 mang đến không gian ngập tràn màu sắc, ánh sáng và hứa hẹn là điểm check-in lý tưởng cho người dân tại TP Bắc Ninh.
Những mùa xuân thương nhớ quê xaBao nhiêu năm xa nhà là bấy nhiêu năm tôi loay hoay tìm cách tạo ra một chút gì mang hương vị Tết cho con.
Những tấm lòng nhân ái giúp hồi sinh cuộc đời nam sinh trường yTrong những ngày đầu xuân, khi hoa đào khoe sắc và không khí Tết tràn ngập khắp nơi, như được tô điểm thêm bởi câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của một nam sinh trường y sau cơn bạo bệnh.
Không khí chiều cuối nămChiều 28/1 (tức 29 tháng Chạp), phố phường Hà Nội vắng hẳn. Hàng quán đóng cửa, các gia đình chăm chút cho ngôi nhà của mình trong ngày cuối cùng của năm Giáp Thìn.