01:43Việt Hương bắt Hoài Linh "em sai rồi, anh xin lỗi em đi"Việt Hương bắt Hoài Linh "em sai rồi, anh xin lỗi em đi"
Việt Hương hóa Chi Pu, bắt Hoài Linh “anh xin lỗi em đi”Khán giả không nhịn được cười trước phản ứng bất ngờ của Hoài Linh khi Việt Hương hóa thân thành Chi Pu tuyên bố “cứ cầm mic là thành ca sĩ” và vừa nhảy vừa hát “em sai rồi, anh xin lỗi em đi”…
“Xin lỗi em, nhưng anh yêu cô ấy”Một lần trở về nhà với bộ dạng xộc xệch, anh ấy đã thú nhận với tôi như vậy. Điều đó làm tôi sốc, đau thấu tận tâm can.
“Xin lỗi em, anh bận”Anh rất biết ơn em vì đã thay chồng chăm sóc gia đình những ngày anh đi vắng. Anh luôn tâm nguyện rằng sẽ có ngày đền đáp cho em.
Xin lỗi emAnh hứa sẽ luôn ở bên, bảo vệ, che chở và yêu em nhưng lời hứa ấy chưa kịp thực hiện thì anh đã xa rồi.
Xin lỗi, em không phải là "của để dành"Đừng làm của để dành nữa em ạ. Chẳng có gì vinh dự khi trở thành của để dành của ai đó. Em đừng quên đi giá trị của em.
Xin lỗi emChuyện tình của Thái và Nga kết thúc trong nước mắt, và nguyên nhân thì chỉ có mình Nga biết tại sao…
Người mẫu trong “Xin lỗi em chỉ là...” lên tiếngDù đã được khẳng định là clip ghép nhưng trailer Xin lỗi em chỉ là... vẫn gây xôn xao dư luận vì những hình ảnh nhạy cảm đến mức thô tục. Người chịu nhiều ảnh hưởng nhất từ trailer giả này phải kể đến nhân vật bị “làm giả” trong cảnh sex, người mẫu tự do Như Vân.
"Bạn thân anh có bầu rồi, anh phải cưới nó, xin lỗi em"Câu chuyện được lan truyền cõi mạng khiến nhiều người ngao ngán cho lòng thành thật và văn hóa chia tay của một chàng trai đang yêu cô này nhưng làm cô khác có bầu nên văn vở tìm cách "duỗi".
Gặp người dịch “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”Chị là một trong số không nhiều nhà văn trẻ đi sâu vào thế giới mạng, nhìn thấu trong lòng cuộc sống ảo những khuôn mặt thật. Chị vừa dịch và xuất bản tiểu thuyết nguồn gốc từ văn học mạng Trung Quốc “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”. Không ai khác đó chính là nữ nhà văn Trang Hạ.
Ra mắt bạn bè của người yêu, tôi sững người khi nhìn thấy một cô gáiLúc mọi người đang gọi món, một cô gái chạy tới, miệng vừa cười, vừa xin lỗi: "Em đến hơi muộn phải không, đường tắc quá". Tôi ngước mặt lên, ngỡ như mình nhìn nhầm. Là cô ấy, không sai...