Bị đánh lún xương hộp sọ, cha vẫn tha thiết xin giảm án cho conSáng 18/4, TAND TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Lâm (sinh năm 1962, trú đường Triệu Nữ Vương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội giết người. Điều đáng nói, nạn nhân trong vụ án này lại chính là cha đẻ của bị cáo.
Em chết, anh vào tù và... tiếng khóc nghẹn của người mẹ giàTức giận vì em ruột không đi mua đồ ăn, Nguyễn Việt Đức cầm dao đâm trúng ngực khiến người em tử vong tại chỗ. Dự phiên tòa xét xử với danh nghĩa bị hại, người mẹ đau đớn xin giảm án cho con.
Cha già khóc nghẹn, xin giảm án cho kẻ sát hại con mìnhNgười cha mất con đã nén nỗi đau, khóc nghẹn xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho kẻ thủ ác với hy vọng bị cáo sớm trở về làm lại cuộc đời.
Chuyện chưa kể về hai nữ sinh sản xuất thuốc trị rôm đoạt giải khởi nghiệpHà Hương Trà, người Tày, và Mạc Phương Dung, người Sán Dìu, đang học lớp 11 Trường THPT Phủ Thông, Bắc Kạn đã giành giải ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc với sản phẩm thuốc trị rôm từ thảo dược vườn nhà.
Chính phủ giao Hà Nội và 3 bộ vào cuộc ngay để "hồi sinh" sông Tô LịchPhó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Hà Nội quyết định và thực hiện dự án bổ cập nước sông Hồng vào sông Tô Lịch theo tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".
Nhậu say lái xe đón vợ con, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốnSau khi nhậu, Nhàn điều khiển xe máy chuyển hướng đột ngột, gây tai nạn với một người đàn ông chạy cùng chiều, khiến nạn nhân chấn thương sọ não và tử vong.
Đánh tử vong bé trai 6 tháng tuổi, bảo mẫu ở TPHCM lĩnh án tù chung thânKhi Võ Thị Mỹ Linh thay tã, bé H.A. khóc. Tức giận, nữ bảo mẫu liền dùng tay đánh nhiều cái vào đỉnh đầu khiến cháu bé 6 tháng tuổi chấn thương sọ não và tử vong.
Ông Chu Lập Cơ xin tòa giảm án tử cho bà Trương Mỹ LanNói lời sau cùng, ông Chu Lập Cơ cho rằng, việc tái cơ cấu SCB không thành đã đẩy bà Trương Mỹ Lan đến tòa hôm nay, nên xin HĐXX cho bà Lan được hưởng sự khoan hồng và mức án thấp nhất có thể.
Nước mắt cha già bán hết tài sản "cứu" con gái cờ bạc"Con xin lỗi bố mẹ, đến giờ phút này con vẫn đang làm khổ bố mẹ...", bị cáo Đào Thị Thảo bật khóc. Nghe con nói ông C. cũng rơi nước mắt. Con vào tù, ông cũng mất nhà, thành người vô gia cư...
Cựu Chủ tịch NXB Giáo dục xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dướiĐứng trước bục khai báo nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch Nhà xuất bản Giáo dục Nguyễn Đức Thái bày tỏ sự ăn năn, hối hận, xin giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới.
Xót xa lời khẩn cầu "bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố cháu"Mẹ thiệt mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt của bố, trước tòa, T.A. khẩn cầu bà ngoại đừng đề nghị tử hình bố.
Luật sư xin cho bị cáo Nguyễn Cao Trí được hưởng chính sách đặc biệtLuật sư trình bày nhiều tình tiết giảm nhẹ và xin tòa áp dụng chính sách đặc biệt, tuyên bị cáo Nguyễn Cao Trí mức án bằng thời gian tạm giam.