Chủ bãi giữ xe "chặt chém" khách trong đại lễ 30/4 bị phạt 31,5 triệu đồngChủ bãi giữ xe "chặt chém" khách xem diễu binh, diễu hành trong đại lễ 30/4 bị UBND quận 3, TPHCM, phạt hành chính với 2 lỗi, tổng mức phạt 31,5 triệu đồng.
Vụ cuốc xe "chặt chém" 4,2 triệu: Gia đình nạn nhân từ chối nhận ủng hộToàn bộ chi phí điều trị cho con gái chị Cư Mủa (quê Lào Cai) được bệnh viện miễn phí, gia đình từ chối nhận ủng hộ để nhường cho các hoàn cảnh khó khăn khác.
Điểm giữ xe "chặt chém" trong đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Cửa LòMột điểm trông giữ xe đã bị lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động khi thu của khách 80.000 đồng/ô tô trong đêm khai mạc lễ hội du lịch biển Cửa Lò năm 2025.
Công an làm việc với chủ bãi xe "chặt chém" du kháchBãi giữ xe thu 30.000 đồng/lượt gửi xe máy, 80.000 đồng/lượt gửi ô tô trong đêm khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2023.
Bãi giữ xe “chặt chém” dịp lễGửi xe khoảng 30 phút, anh Vịnh cùng bạn choáng váng khi bị nhân viên trông coi “chém” đến 20 ngàn đồng. Thắc mắc thì nhận được lời giải thích: “Ngày lễ mà ông !".
Đi đóng thuế, vào công viên "ấm ức" vì gửi xe "chặt chém"Nhiều bạn đọc phản ánh tới báo Dân trí bức xúc khi vào Công viên Thống Nhất và Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng phải gửi xe "chặt chém" dù TP Hà Nội quy định mức giá cụ thể, đồng thời chỉ thị thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”.
Tìm bị hại vụ tài xế “chặt chém” 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70kmCông an tỉnh Phú Thọ thông báo những nạn nhân từng bị đối tượng Nguyễn Trường Giang - lái xe "chặt chém" 2,5 triệu đồng cho cuốc xe 70km - đến trình báo để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Dẹp bãi gửi xe "chặt chém'' khách ngay tại trụ sở các cơ quan quận Cầu GiấySau khi Dân Trí phản ánh về việc trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy trở thành bãi gửi xe "chặt chém" khách sáng ngày 22/1, thì đến chiều cùng ngày tình trạng biến trụ sở cơ quan nhà nước thành nơi trông giữ xe này đã chấm dứt.
Đường về quê đón Tết mất vui vì giá vé xe... “chặt chém”Nhu cầu mua vé xe khách dịp Tết Nguyên đán của người dân đang ngày càng tăng mạnh. Chính vì vậy mà nhiều hãng xe đang tranh thủ bán vé với giá “trên trời”. Người dân đang bị “chặt chém” nhưng cũng đành cắn răng vì cái Tết sum vầy.
Tái diễn bãi giữ xe "chặt chém" trong khuôn viên trụ sở các cơ quan quận Cầu GiấySau khi báo điện tử Dân trí đăng tải sự việc trụ sở các cơ quan quận Cầu Giấy (Hà Nội) trở thành bãi giữ xe "chặt chém" ngày Tết, sai phạm đã được xử lý. Tuy nhiên, đến nay, nơi đây lại tiếp tục trở thành bãi giữ xe thu phí kiểu "chợ giời".
Cận Tết, bãi gửi xe “chặt, chém” kháchTối 28 tháng Chạp, đường hoa Nguyễn Huệ chính thức đón khách trong và ngoài nước vào thưởng ngoạn. “Chớp” thời cơ, các điểm trông giữ xe đồng loạt lên 10.000 đồng/chiếc, tăng gấp 5 lần so với quy định.
Hà Nội: Vườn hoa biến thành bãi gửi xe "chặt chém"Xung quanh các điểm vui chơi, chùa chiền, các điểm giữ xe thời vụ mọc lên như nấm. Giá trông giữ xe cũng bị đẩy lên cao gấp nhiều lần so với ngày bình thường.