Việt Hương khóc khi nhắc lại kỷ niệm đóng phim lúc Hồng Đào bệnh nặngViệt Hương, Hồng Đào đều xúc động rơi nước mắt khi chia sẻ về kỷ niệm lần đầu đóng phim cùng nhau.
01:20Hoài Linh - Việt Hương khóc hết nước mắt vì người hùng cứu 11 mạng người.Hoài Linh - Việt Hương khóc hết nước mắt vì người hùng cứu 11 mạng người.
Minh Nhí ôm Việt Hương khóc nức nở khi lập sân khấu mớiNghệ sĩ Minh Nhí không nén được xúc động khi ra mắt sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh (tên thật của anh) vào sáng 18/12 tại TPHCM.
Việt Hương khóc nghẹn vì cảm thấy có lỗi với chồngNữ danh hài không kìm nén được sự xúc động khi nhận được món quà kỷ niệm 11 năm ngày cưới của ông xã ngay trên sân khấu. Chị chia sẻ cảm thấy có lỗi khi thường xuyên phải làm việc xa chồng trong thời gian chung sống…
Việt Hương khóc mếu vì bị Hoài Linh cắt tócĐể phù hợp cho một vai diễn sắp tới, Hoài Linh đã trổ tài cắt tóc cho Việt Hương. Mặc dù rất tiếc mái tóc dài của mình nhưng nữ danh hài được an ủi phần nào khi có tóc mới để đi dự họp lớp sau 20 năm.
Việt Hương khóc hết nước mắt trước người mẹ hiến tạng con để cứu ngườiNữ danh hài không kìm nén được nước mắt nghẹn ngào và xin phép được cúi đầu cảm tạ người mẹ đã truyền cảm hứng và dám chia sẻ một câu chuyện đẹp cho tất cả mọi người...
Hồng Đào xin lỗi vì đến trễ tại buổi chiếu ra mắt phim "Chị dâu"Nghệ sĩ Hồng Đào trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại buổi chiếu ra mắt phim "Chị dâu" của đạo diễn Khương Ngọc.
Mã số 5418: Mẹ nghèo bật khóc ôm con rời viện, mong qua Tết có tiền điều trị cứu conKhông dám sinh thêm, 9 năm qua chị Nụ ôm đứa con duy nhất mắc bại não đi khắp các bệnh viện. Kiệt quệ, bế tắc…, người mẹ nghèo bật khóc ôm con rời viện, mong qua Tết có tiền tiếp tục điều trị cứu con.
Gần 200.000 người tham gia sự kiện Tết của người Việt tại Nhật BảnChương trình "Xuân quê hương 2025" với chủ đề "Trái tim Việt Nam" diễn ra tại thành phố Osaka, Nhật Bản, thu hút lượng người tham gia gấp đôi dự kiến.
Đi chợ đòi mua chịu, vị khách tháo khẩu trang khiến người phụ nữ òa khócLần đầu tiên về Việt Nam đón Tết cùng gia đình sau 8 năm ở Nhật Bản, anh Bẩy vờ làm khách hàng, đến sạp rau của mẹ đòi mua chịu. Khi anh tháo khẩu trang, bà Xuyện òa khóc, không tin vào mắt mình.
Mã số 5394: Người phụ nữ hiến tạng: "Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu giùm con"Chấn thương quá nặng, biết mình không thể qua khỏi, chị Thương di nguyện, hiến toàn bộ cơ thể cho y học. Trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt, chị chỉ kịp dặn mẹ già: "Mẹ gắng nuôi Trâm Anh và các cháu".