Mang Tết sớm lên với đồng bào "tộc người ngủ ngồi"Các phần quà gồm chăn ấm, gạo, nếp, dầu ăn, bánh kẹo... đã được trao tận tay người dân và trẻ em đồng bào Đan Lai trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An).
Nữ sinh đầu tiên của "tộc người ngủ ngồi" đoạt giải thưởng quốc tếNguyễn La Vi Na cùng đội tuyển Trường THPT dân tộc nội trú Nghệ An xuất sắc giành Huy chương Bạc cuộc thi Olympic Toán học quốc tế TIMO. Vi Na là học sinh Đan Lai đầu tiên giành giải quốc tế.
“Nhịp cầu yêu thương” về với tộc người “ngủ ngồi”Sau hơn 3 tháng thi công khẩn trương, ngày 27/5 cầu treo Khe Yên thuộc bản Yên, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) được khánh thành và đi vào sử dụng. Đây là cây cầu nằm trong chương trình “Nhịp cầu yêu thương” do Chính phủ, Bộ GTVT phát động.
Nghệ An: Tộc người ngủ ngồi vẫn sống giữa rừngSau 8 năm đề án di dời người Đan Lai ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An ra khỏi rừng sâu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện phần lớn tộc người này vẫn chưa có nơi an cư.
Đưa "nắng ấm" lên với bà con tộc người ngủ ngồi ngày cận TếtNhững món quà Tết sớm đã được học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) vượt đèo lội suối đưa vào tận nơi cho học sinh và người dân bản "ngủ ngồi" nơi vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát.
Người mẹ biên phòng của những đứa trẻ tộc người ngủ ngồi Đan LaiĐang "ấm chỗ" ở thành phố, Trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh xung phong lên biên giới. Ở nơi gian khổ, khó khăn này, chị trở thành mẹ của những đứa trẻ tộc người Đan Lai.
Tộc người “ngủ ngồi”: Nhúng trẻ sơ sinh xuống nước lạnh!Trẻ con Đan Lai khi được sinh ra, dù mùa đông lạnh buốt hay mùa hè, đều được nhúng xuống dòng Khe Khặng. Người Đan Lai quan niệm, đó là thử thách mà mỗi con người phải vượt qua ngay từ ngày chào đời. Đứa trẻ nào vượt qua được thử thách này sẽ khỏe mạnh.
Tộc người “ngủ ngồi” ở Nghệ An: Lấy chồng từ thuở… 12Phụ nữ Đan Lai lấy chồng rất sớm, đàn ông Đan Lai lấy vợ chẳng quan tâm xem vợ bao nhiêu tuổi, cứ “thương nhau thì lấy”. Bí thư chi bộ Lê Văn Báo lắc đầu “Chịu thôi. Chúng ưng nhau là lấy, từ lâu đời như thế rồi, không ngăn cấm được”.
Vượt núi vào bản làm chứng minh thư cho “tộc người ngủ ngồi”Nhìn cụ già người Đan Lai 70 tuổi không giấu nổi xúc động khi lần đầu tiên trong đời được cầm tấm CMTND, nói như reo: “Có tấm giấy này ta làm được sổ đỏ rồi phải không các cháu cán bộ?”, bao nhiêu mệt mỏi, gian khổ vượt rừng như tan biến hết.
Nghệ An: Phật tử chùa Phúc Thành mang Tết ấm đến với tộc người “ngủ ngồi”Đan Lai là tộc người thiểu số nhất Việt Nam sống trong vùng lõi rừng quốc gia Pù Mát (Nghệ An). Tết đến, họ như cảm thấy ấm lòng hơn từ sự sẻ chia những chiếc chăn ấm, cân gạo, hay chai dầu ăn đón Tết từ tấm lòng của những tăng ni, phật tử.
Tộc người “ngủ ngồi”: Người phụ nữ gây “chấn động” vì xin ra khỏi hộ nghèoNgười Đan Lai luôn tìm chỗ đầu nguồn nước để sinh sống, bởi lẽ, họ không muốn ở dưới người khác. Người Đan Lai nghèo đói quanh năm nhưng có những người đã dũng cảm xin ra khỏi danh sách hộ nghèo bởi “không muốn ai nghĩ người Đan Lai nghèo”.
Khám phá vẻ đẹp hùng vĩ, thơ mộng và bí ẩn của Pù MátCách thành phố Vinh (Nghệ An) khoảng 130km về phía Tây Nam, Vườn quốc gia Pù Mát không chỉ nổi tiếng bởi cảnh đẹp hùng vĩ, thơ mộng mà còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn về tộc người ngủ ngồi Đan Lai thôi thúc du khách tìm đến khám phá.