Cảnh sát giao thông trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơiSáng 8/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao trả chiếc ví trong đó có 20 triệu đồng và nhiều giấy tờ cá nhân cho người đánh rơi.
Nam sinh viên trả lại 20 triệu đồng nhặt đượcPhát hiện chiếc ví bị rơi cạnh bàn ăn trong lúc đi ăn tối, Hà đã đem ví lên trụ sở công an giao nộp, tìm người đánh rơi để trả lại.
Cậu học sinh nghèo trả lại 20 triệu đồng nhặt đượcTrên đường cùng mẹ từ chợ về nhà, em Tuấn nhặt được một chiếc ví có chứa số tiền hơn 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ có giá trị khác. Ngay sau đó Tuấn đã nhờ người liên hệ trả lại chiếc ví cho người bị mất.
Nữ sinh trường Phan trả lại 20 triệu đồng cho người đánh rơiNhặt được hơn 20 triệu đồng, em Hồ Diệu Hương - lớp 11C7, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã trả người bị đánh mất.
Sinh viên nghèo trả lại 20 triệu đồng cho người đánh mấtKhi nhặt được số tiền 20 triệu đồng, em Hồ Đại Nghĩa không tham của rơi mà cùng bạn tìm đến giao nộp công an tìm trả lại người đánh mất. Được biết, hiện Nghĩa vừa học vừa đi dạy kèm để kiếm tiền trang trải cuộc sống sinh viên.
Trả lại 20 triệu đồng cho vị khách đãng tríSáng 6/5, cô Phạm Thị Nga (55 tuổi), nguyên nhân viên Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, đã tới khách sạn Thành Sen ở thị xã Hà Tĩnh để trả lại cho một vị khách túi tiền 20 triệu đồng bị bỏ quên.
Trung sĩ công an trả lại 20 triệu đồng nhặt được trong trại giamTrong lúc canh gác mục tiêu, trung sĩ Bùi Doãn Tuấn (Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An) nhặt được chiếc ví da, trong đó có gần 20 triệu đồng. Ngày 13/5, số tài sản trên đã được trả lại cho người đánh mất.
Bảo vệ bệnh viện trả lại 20 triệu đồng: "Mất số tiền họ có thể mất cơ hội sống"Số tiền hơn 20 triệu đồng bằng hơn nửa năm tiền lương làm bảo vệ của bác Nguyễn Duy Hiền tại Bệnh viện hữu nghị đa khoa (HNĐK) Nghệ An; nhưng khi nhặt được số tiền đó, bác đã không ngần ngại tìm ngay người bị rơi để trả lại.
Trao bằng khen của Bộ trưởng GD&ĐT đến học sinh nghèo trả lại 20 triệu đồngSáng nay 24/4, tại Trường THCS Lâm Sơn (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Sở GD&ĐT Nghệ An đã long trọng tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho em Hà Trung Tuấn, học sinh lớp 7B vì đã có việc làm tốt “nhặt được của rơi, tìm người trả lại”.
Cách doanh nghiệp đồng hành cùng khách hàng mua nhà giảm áp lực lãi vayÁp lực lãi vay mua nhà tăng cao đang khiến kế hoạch an cư của nhiều người bị gián đoạn. Trong bối cảnh đó, nhà ở xã hội được xem là cứu cánh bởi phù hợp khả năng chi trả của số đông.
Cho vay với lãi suất trên 700%/năm, thanh niên ở Tây Ninh lĩnh ánThanh cho vay với lãi suất lên tới 730%/năm, vượt gấp hàng chục lần quy định, người này bị tòa tuyên phạt 1 năm tù và buộc nộp phạt bổ sung 30 triệu đồng.
Sàn giao dịch ONUS không thể truy cập, người dùng hoảng loạnChiều 20/3, nhiều người dùng phản ánh không thể truy cập vào ứng dụng giao dịch tiền điện tử ONUS.