Công an Hà Nội: Dẹp trà đá vỉa hè trên những tuyến phố chínhLãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết một số hộ kinh doanh trà đá vỉa hè phải đưa vào trong ngõ và sắp xếp lại gọn gàng ở tại những tuyến phố chính.
Trà đá vỉa hè: Lãi đến... 30 triệu đồng/thángChỉ với giá 3.000 đồng/cốc trà đá, trong một ngày, chủ quán trà đá vỉa hè có thể thu được tiền triệu và tiền lãi từ bán trà đá có thể lên tới vài chục triệu mỗi tháng.
Hà Nội: Nhiều quán trà đá vỉa hè "mọc" trở lại bất chấp lệnh cấmMặc dù thành phố Hà Nội đã yêu cầu đóng cửa quán trà đá vỉa hè để ngăn chặn Covid-19 lây lan, nhưng đến nay không khó để bắt gặp các hàng nước trên nhiều tuyến đường mở cửa trở lại.
Trà đá vỉa hè ở Hà Nội vẫn ngang nhiên bày bán bất chấp lệnh cấmDù chưa được kinh doanh, hoạt động trở lại nhưng nhiều quán trà đá vỉa hè ở Hà Nội vẫn ngang nhiên bày bán, bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Phần mềm giúp quản lý kinh doanh quán ăn, cafe và cả... trà đá vỉa hèVới sự phát triển của công nghệ, các công cụ chuyên dụng sẽ giúp việc quản lý các loại hình kinh doanh nhỏ lẻ dễ dàng hơn, ngay cả khi đó chỉ là một quán trà đá vỉa hè.
Tân Đại sứ Thụy Điển thích thú trà đá vỉa hè giữa trời thu Hà NộiĐại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg, người mới tới Hà Nội nhậm chức 2 tuần trước, say sưa khám phá văn hóa Việt Nam khi ông tới thăm đền Ngọc Sơn, đi dạo bên Hồ Gươm, uống trà đá vỉa hè trong một buổi sáng mùa thu đẹp trời.
Nguy cơ từ những cốc trà đá vỉa hèNhững bình nước nhem nhuốc, không đậy nắp để ở bất cứ góc tường, chỗ khuất. Nguồn nước, đá viên không đảm bảo; lấy đá bằng tay, rửa cốc trong những xô nước nhỏ cáu bẩn... là những góc khuất người uống trà ít để ý.
Trà đá vỉa hè: "Con cưng" của tập đoàn Mỹ, HànVừa định mở thêm quán trà đá cho cô em dâu, thế mà 3 ngày nay, hơn chục mối chuyên phân phối kẹo cao su, kẹo lạc lũ lượt kéo đến “đặt gạch” chị Đào - chủ quán trà đá ở phố Ngọc Hà (Ba Đình). Lượng lớn kẹo cao su được bán tại đây khiến các hàng trà đá rất được cưng chiều.
“Gã đào hoa” bán trà đá vỉa hè, làm thơGọi ông là “nhà thơ vỉa hè” cũng được, gọi là lão bán trà đá ông cũng gật đầu. Tìm được nguồn cảm xúc thì ông làm thơ, treo đầy quán trà đá của mình. Ai xin thì cho, ai mua ông cũng bán.
Hậu Covid-19, sảnh chờ khách sạn hạng sang thành quán trà đá vỉa hèDo ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khách sạn rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ. Thậm chí, có khách sạn, nhân viên phải kiếm thêm thu nhập bằng cách bán nước mía, trà đá trước sảnh chờ.
00:26Hậu Covid-19, sảnh chờ khách sạn hạng sang thành quán trà đá vỉa hèDo ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều khách sạn rơi vào cảnh đìu hiu, vắng vẻ, nhiều nhân viên phải kiếm thêm thu nhập bằng cách bán nước mía, trà đá trước sảnh chờ.
Chuyện cơ mật mà thư ký, lái xe, quán trà đá vỉa hè đều biết (!?)“Tại sao tất cả những chuyện cơ mật mà các đồng chí thư ký, lái xe, các quán trà vỉa hè đều biết? Mỗi một kỳ đại hội, muốn nắm thông tin ra quán trà vỉa hè ngồi hỏi một lúc là người ta nói, có những ông phán kinh lắm, người này sẽ làm vị trí này, người kia sẽ làm vị trí kia. Khổ là nói lại trúng.”, đại biểu Bùi Đặng Dũng nêu vấn đề.