02:18Bé gái vùng cao được ghép xương thành công, rạng rỡ trở về đi họcTừ cô bé 10 tuổi bật khóc cầu xin giữ đôi chân, nay Khoàng Phương Mai đã có thể tự bước đi sau ca ghép xương thành công, nhờ tình yêu thương của bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ Bệnh viện K.
01:11Mã số 5488: Bé gái 10 tuổi mắc ung thư máu: "Con ước được trở về đi học"Bé Kiều Hoàng Ngân (SN 2015) mắc bệnh ung thư máu, ước khỏi bệnh để về đi học.
Clip Chi Pu hát mộc lay động trên nền guitarTrong lần đầu tiên khoe giọng hát mộc trên nền guitar, Chi Pu gây ấn tượng mạnh với khán giả. Cô thực hiện phiên bản acoustic ca khúc "Trở về đi” , với sự hỗ trợ của Nhật Minh và guitarist Trịnh Vũ.
Mã số 1421: Bị u tiểu não, tính mạng bé 8 tuổi vô cùng nguy kịch(Dân trí) -Bị u tiểu não gần 2 năm nay khiến cậu bé Vũ Duy Kiên phải nhập viện điều trị trong tình trạng nguy kịch. Căn bệnh đã bước vào giai đoạn nguy hiểm nhưng em vẫn hồn nhiên khoe với mọi người rằng mình sắp khỏi bệnh để trở về đi học cùng các bạn.
Xe cổ Hà Thành (II): “Gả” xe lấy biệt thự, 14 năm đi tìmAnh Vinh “Tân Đảo” cũng không nhớ chính xác cái duyên đến với xe cổ từ năm nào. Chỉ biết sau khi từ quân ngũ trở về, đi buôn máy khâu, sau đó có chút vốn liếng, anh bắt đầu đi tìm lại “đứa con lưu lạc” - xe cổ, và cũng mê xe từ đó.
Bài thơ độc đáo tiễn đưa Nhạc sĩ Trần LậpBài thơ lục bát 28 câu thì có đến 27 câu là tên những tác phẩm nên có thể coi đây như trang Mục lục hay Lý lịch sáng tác của Nhạc sĩ Trần Lập. Điều độc đáo còn ở chỗ những cái tên riêng đó được sắp xếp hợp lý nên mỗi câu thơ đều mang những ý nghĩa riêng. Ví như “Trở về” đi với “chốn ấy xa xôi”, “Mắt đen” gắn với “nhìn đám mây trôi”, “Cây bàng” đi với “đứng lặng”, “cát bụi” gắn với “con đường”…
Sếp Deloitte: Phải chấm dứt nhìn ESG như một loại "thuế" hay thứ làm đẹpBà Trần Thị Thúy Ngọc - Phó tổng giám đốc Deloitte Việt Nam - nêu doanh nghiệp cần chủ động đón đầu quy định về ESG thay vì chờ khi pháp luật trong nước bắt buộc.
Đoạn đường căng thẳng của tài xế lái xe tải bốc cháy đến trụ sở PCCC TPHCMKhi lửa bốc lên từ thùng xe, nam tài xế ở TPHCM tiếp tục lái phương tiện đến trụ sở cảnh sát PCCC thay vì dừng lại. 2km trở thành quãng đường căng thẳng nhất trong hơn 10 năm làm nghề của anh Tùng.
Nhà phố cổ chật hẹp, tôi khó xử khi các con sinh hoạt vợ chồngTôi nghĩ tuổi già sẽ thong thả và bình yên nhưng cuộc sống của tôi lại bị đảo lộn từ ngày con trai lấy vợ.
Người em trai bật khóc khi thấy 2 anh liệt sỹ "trở về" bên gia đìnhBức ảnh phục dựng tái hiện hình ảnh 2 liệt sỹ trở về quây quần bên Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thanh. Người em trai đã không kìm được nước mắt trong giây phút "đoàn tụ" sau nhiều năm chờ đợi.