Những cụm từ giúp bố mẹ dạy con bướng bỉnh mà không cần quát mắngNhững lúc trẻ ương bướng, không nghe lời, nếu bố mẹ phản ứng gay gắt thì chỉ khiến thái độ của con thêm tiêu cực. Với 11 gợi ý dưới đây, bạn sẽ thấy dù trẻ khó bảo cỡ nào cũng đều có “thuốc đặc trị” khiến con "một phát nghe ngay".
Cho con gái 3 tỷ đồng, bố mẹ ngã ngửa khi biết tôi mua nhà ở đâuNgày cu Bin tròn 4 tuổi, bố mẹ đặt vào tay tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ đồng, muốn tôi mua nhà ra ở riêng. Mắt tôi nhòe đi và rồi tôi đưa ra quyết định khiến bố mẹ sốc nặng.
Nữ sinh lớp 8 liên tục rạch tay tự gây tổn thươngBé gái 14 tuổi (học lớp 8) luôn căng thẳng, bức bối, khó kiềm chế cảm xúc, hay cáu gắt. Đáng nói, con có hành vi tự hủy hoại, làm đau bản thân bằng cách lấy dao rọc giấy rạch vào tay.
Lấy chồng hơn 20 tuổi, con gái về nhà tuyên bố một câu khiến tôi bật khócVợ chồng tôi từng ngã ngửa khi con gái đòi cưới người hơn mình 20 tuổi. 3 năm sau, con lại về nhà, khóc lóc và nói...
Phụ huynh "bất lực" khi con nổi loạn tuổi dậy thì: Cú "sốc liên hoàn"Có con đang trong độ tuổi dậy thì, nhiều phụ huynh than phiền, thậm chí tỏ ra bất lực vì càng ngày trẻ càng trở nên khó bảo, ương bướng và đua đòi.
6 cách hiệu quả giúp bố mẹ “trị” con ương bướngHãy nghe các chuyên gia giải thích về tính cách của trẻ bướng bỉnh, lý do chúng trở nên bướng bỉnh và các lời khuyên hữu ích để con bạn biết cách lắng nghe và hợp tác.
Nghe mẹ nói xấu vợ, chồng tôi có "chiêu độc" giúp cả nhà êm ấmTôi khóc lóc kể với chồng chuyện mẹ đi nói xấu mình với hàng xóm. Chồng tôi bảo chỉ cần tôi phối hợp với anh, mọi chuyện cứ để anh lo.
Người mẹ chữa "bệnh" ngang bướng cho con trai 6 tuổiNhìn cậu con trai 6 tuổi bị bạn bè tẩy chay, anh chị em họ xa lánh, thậm chí người lớn cũng đuổi nguây nguẩy khiến chị Vũ Hà Phương (Long Biên, Hà Nội) xót xa. Lý do cũng chỉ vì cu cậu quá bướng, thích chống đối mọi người.
Con trốn ngủ trưa, tôi rùng mình khi phát hiện bé làm gì với chị gáiVợ chồng tôi yêu thương hai đứa con như nhau. Nhưng tôi nhận ra, con mình luôn khó chịu với chị gái cùng cha khác mẹ một cách tiêu cực.
Tôi run rẩy sợ hãi khi đọc được ước mơ con trai viết trong nhật kýThời gian gần đây, tôi mất ngủ triền miên. Tôi không dám chia sẻ với ai về bí mật của con trai, kể cả chồng tôi.
Mẹ trẻ "cầu cứu" quân sư mạng vì con trai ương bướng khó bảo"...Con thường không nghe lời người lớn hoặc làm ngược lại mệnh lệnh, yêu cầu của người lớn bất kể yêu cầu đó đúng hay sai. Con hay cãi lại, thích nói lý, thích lập luận. Các lập luận của con có thể đúng, có thể sai, nhưng kể cả khi biết mình sai con vẫn tiếp tục cãi bằng được và không bao giờ thừa nhận mình sai cả"...
Đừng dạy con bằng lời nói sắc hơn dao!Xã hội hiện đại với nguồn tri thức khổng lồ về cách nuôi dạy con trẻ đang tạo ra cho chúng ta biết bao cơ hội để yêu thương, uốn nắn con đúng cách. Trong khi nhiều bố mẹ Việt học hỏi cách nuôi dạy con theo kiểu mẹ Nhật, người Do Thái… thì không ít phụ huynh vẫn còn đi theo lối mòn xưa cũ: Dạy trẻ bằng đòn roi, bằng lời nói sắc hơn dao.