Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn đưa Đại tướng Lê Văn Dũng về nơi an nghỉSáng 14/1, lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức trọng thể theo nghi thức cấp Nhà nước tại Nhà tang lễ Quốc gia phía Nam (TPHCM).
Nghẹn ngào những vần thơ tiễn đưa Đại tướng(Dân trí)- Cả dân tộc đang tiễn đưa Đại tướng. Những người đứng xếp hàng dài ngoài căn nhà 30 phố Hoàng Diệu, những người ngồi lặng bên những trang viết về cuộc đời Đại tướng, những người viết thơ để khóc tiễn đưa… Mỗi người có cách tiễn đưa riêng của mình.
Xin cúi đầu tiễn đưa Đại tướng trong giai điệu quê hương(Dân trí) -Giây phút lâm chung, Bác Hồ đã muốn nghe một câu hò ví dặm, “bởi làng Sen day dứt mãi trong tim”. Tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng, xin được cúi đầu trong giai điệu “Quảng Bình quê ta ơi”, như lời hẹn vĩnh hằng, Đại tướng đã về với đất mẹ…
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang và gia đình Đại tướng Lê Văn DũngBan Lễ tang Nhà nước và gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng gửi lời cảm ơn các cơ quan, đoàn thể, các cá nhân đã đến viếng, gửi điện chia buồn, vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu tiễn đưa Đại tướng.
Lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại TPHCM(Dân trí) - Từ 5h30' sáng nay, rất đông người dân, các đoàn thể cựu chiến binh, học sinh, sinh viên… đã tề tựu về Hội trường Thống Nhất dự Lễ truy điệu và tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Quảng Bình: Ách tắc nghiêm trọng sau lễ an táng Đại tướngDo lượng người đến tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp quá đông, trong và sau khi lễ an táng kết thúc, nhiều tuyến đường tại Quảng Bình bị ách tắc nghiêm trọng, có nơi "tê liệt" gần 2 giờ đồng hồ.
“Sao mai” Phương Thảo sáng tác ca khúc xúc động về Đại tướng(Dân trí)- Sau 49 ngày tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ, ca sỹ “sao mai” Phạm Phương Thảo sáng tác ca khúc “Đất mẹ ngày về” kính viếng hương hồn Đại tướng. Ca khúc được người dân Quảng Bình đặc biệt yêu thích…