Đồng đội tôi trên đảo Thuyền ChàiTrong cái khắc nghiệt của thiên nhiên, hình ảnh người chiến sĩ Hải quân hiên ngang một tượng đài bất khuất nhưng cũng rất lãng mạn. “Tổ quốc ơi! - Tiếng chúng tôi kêu lên mà mắt chúng tôi nhìn xuống - Bóng chúng tôi trùm khắp đảo Thuyền chài”. 35 năm đã trôi qua, bài thơ cũng là hơi thở của ngày hôm nay.
Mang hương vị Tết đến với xóm thuyền chài trên sôngChiều ngày 29 Tết, đại diên một tổ chức từ thiện cùng các bạn trẻ của câu lạc bộ “Đông ấm xứ Thanh” đã mang hương vị Tết đến với các hộ dân xóm thuyền chài trên sông Hạc, đoạn qua cầu Sâng, TP Thanh Hóa.
Công an vào cuộc vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhàCông an ở Phú Thọ đang làm rõ vụ việc người dân phản ánh phải chuyển khoản 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài mới được đưa thi thể người thân chết đuối về nhà an táng.
Xác minh thông tin nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhàXã Vạn Xuân (Phú Thọ) giao công an làm rõ phản ánh của người dân về việc phải nộp 50 triệu đồng cho một người hành nghề thuyền chài trên sông Hồng mới được đưa thi thể người thân chết đuối về nhà.
Lẩu Thuyền Chài: 1 món ăn ngon miệng – 1 câu chuyện văn hoá ẩm thực thú vị.Ẩm thực là một lĩnh vực văn hoá nghệ thuật đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con người. Việt Nam trong 10 năm trở lại đây kinh tế phát triển kéo theo sự phát triển của các lĩnh vực khác trong đó có lĩnh vực ẩm thực. Các nhà ẩm thực, các nhà hàng của Việt Nam có nhiều hơn các nghiên cứu chuyên sâu về chuyên môn và tiến hành các hoạt động tôn vinh ẩm thực Việt Nam.
Tàu câu mực bị sóng đánh chìm ở Trường Sa, 3 ngư dân mất tíchMột tàu câu mực cùng 44 ngư dân Quảng Nam đang trên đường vào bãi Thuyền Chài (Quần đảo Trường Sa) trú tránh bão thì bị sóng đánh chìm, 41 ngư dân được cứu, 3 ngư dân mất tích.
Tết còn... xa lắm!Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, nhưng với những cư dân làng thuyền chài sống trên sông ở thành phố Thanh Hóa, Tết còn xa lắm… Với họ, cơm còn phải chạy ăn từng bữa chứ nói gì đến Tết.
“Cô giáo của lớp học trên sông”Đó là cái tên mà đồng nghiệp và những người dân chài ven sông Cầu trìu mến gọi cô công nhân đường sông Đỗ Thị Nga. Suốt 15 năm nay, chị Nga tình nguyện dạy học miễn phí cho những em bé thuyền chài.
Trường Sa nhìn gầnNăm 2000, trên tàu Ti Tan của Quân chủng Hải quân tôi được ra Trường Sa. Nửa tháng lênh đênh trên biển, hết đảo này đến đảo khác, từ Trường Sa lớn đến Phan Vinh, Thuyền Chài, Tiên Nữ, An Bang…tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn sự thiêng liêng của hai tiếng Tổ Quốc.
Người đàn ông rời sông nước lên bờ: Tôi hiến tạng cho người cần được sống!Con trai cả của chú Sơn được những tấm lòng nhân ái giúp đỡ vượt qua tử thần và giờ đã tốt nghiệp cấp 3. Từ đó, chú Sơn cũng rời xa cuộc sống thuyền chài và lên bờ chăm sóc các con. Để trả ơn cuộc đời đã cứu giúp con trai, chú Sơn tình nguyện hiến tạng, chú bảo: Tôi hiến tạng cho người cần được sống!