Hủ tục thuốc thư và bi kịch bị cả làng đuổi giếtChỉ vì những câu nói thiếu kiềm chế trong lúc tức giận, ông Phônh (69 tuổi, làng T’Rá, Lơ Pang, Mang Yang, Gia Lai) đã bị mọi người cho rằng có thuốc thư, có thể giết người. Vì vậy họ kéo đến nhà ông này, sẵn sàng đánh ông đến chết.
Cả làng phẫn nộ kẻ “hù“ có “thuốc thư” để hiếp phụ nữLợi dụng sự nhẹ dạ cả tin, nhận thức còn thấp của dân làng Jơ Long, xã H’ra (Mang Yang, Gia Lai), Kher, 48 tuổi, người Ba Na, tung tin có "thuốc thư" để dọa nạt, cưỡng bức nhiều phụ nữ.
Bị làng đánh chết vì… “chém gió”Chỉ vì muốn cả làng sợ mình, A Yưm đã tự nhận mình có “thuốc thư”. Trong khi đó, trong làng đã liên tiếp có 4 người chết vì bệnh ung thư khiến dân làng nghi ngờ họ bị Yưm “thuốc thư” chết nên bi kịch đã đến với Yưm và gia đình.
Những cái chết oan uổng vì hủ tụcĐêm 24/2, tại làng Ka xã Ia Tiêm, Chư Sê (Gia Lai), một người bị hành hung cho đến chết vì bị nghi ngờ là “con ma lai” có “thuốc thư”. Đây là vụ án mạng thứ 2 liên tiếp ở Ia Tiêm và thứ 3 ở Chư Sê trong thời gian gần đây có liên quan đến “thuốc thư”.
Bi hài chuyện bị viêm tá tràng, đổ vạ hàng xóm... đầu độcBị đau bụng dữ dội, anh De không nghĩ đến chuyện tới bệnh viện khám chữa bệnh mà lại đổ vạ cho ông Wur (hàng xóm) đã thuốc thư (bỏ bùa đầu độc) mình. Anh De đã kéo cả nhà sang nhà ông Wur bắt vạ.
Bạn đọc ủng hộ người cha mắc bệnh ung thư hơn 150 triệu đồngBạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ hoàn cảnh của gia đình anh Tôn Đức Thắng ở Hà Tĩnh số tiền hơn 150 triệu đồng.
Bí thư TPHCM nói về thử thách "kinh khiếp nhất" với thầy thuốc 70 năm quaBí thư Thành ủy TPHCM chia sẻ, 70 năm qua, có một thử thách lớn nhất, kinh khiếp nhất và khốc liệt nhất đối với thầy thuốc thế giới và TPHCM.
Đang ngủ say bỗng đá vợ rơi xuống giường: Dấu hiệu cảnh báo bệnh?Bác sĩ cho biết, có người chồng đang ngủ bỗng dưng vô thức đá vợ rơi xuống giường. Có người nửa đêm thức dậy la hét, sợ hãi không biết mình ở đâu. Đó là các triệu chứng của cùng một tình trạng bệnh.
Ông Nguyễn Thanh Nghị thăm Bệnh viện Quân y 175 và các thầy thuốc tiêu biểuPhó bí thư TPHCM Nguyễn Thanh Nghị chúc mừng Bệnh viện Quân y 175 đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và tin tưởng đơn vị tiếp tục phát huy bề dày truyền thống.
Ấn tượng triển lãm 3D trực tuyến về y dược triều NguyễnMới đây, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) đã tổ chức triển lãm 3D trực tuyến với chủ đề "Y dược triều Nguyễn: Gạch nối nền y học Đông - Tây".
03:37Mã số 5472: Mẹ vay nặng lãi mua thuốc giảm đau cho con gái ung thư đi thi đàn quốc tếSuốt 16 năm, bà Sáu một mình gồng gánh để níu giữ sự sống cho con gái bị ung thư võng mạc. Bà chạy vạy vay lãi để mua thuốc cho con cầm cự đi thi đàn piano quốc tế.
Tổng Bí thư: Bệnh viện 108 nâng cao toàn diện chất lượng chuyên mônTổng Bí thư lưu ý Bệnh viện 108 cần không ngừng giữ vững và nâng cao toàn diện chất lượng chuyên môn về mọi mặt, lấy người bệnh làm trung tâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.