Cả làng chung tay giã gạo, thổi lửa thi nấu cơm giữa sân đình ở Hà NộiSau 2 năm tạm dừng vì dịch Covid-19, Lễ hội thổi cơm thi làng Thị Cấm (Hà Nội) tổ chức trở lại vào sáng mùng 8 Tết âm lịch đã thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tới theo dõi, cổ vũ.
Sôi động Ngày hội văn hóa học sinh, sinh viênNhiều trò chơi dân gian, kéo co, cướp cờ, thi nấu cơm bằng nồi đất, thi đấu bóng đá, bóng chuyền… diễn ra rất sôi động trong Ngày hội văn hóa Học sinh, sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định.
Sống lại thời kỳ giã gạo trong lễ hội Cơm thiThi nấu cơm bằng cách tự đánh lửa, giã, sàng gạo, vo gạo rồi nấu thành cơm là nét văn hóa độc đáo không thể thiếu của lễ hội Đình Cơm thi (Hà Trung- Thanh Hóa). Nét văn hóa này làm sống dậy thời kỳ giã gạo của người dân Việt hàng chục năm qua.
Quán cơm trong ngõ 1m2 ở Hà Nội, món đắt nhất 5.000 đồngQuán cơm của bà Hương nằm trên phố Hòe Nhai, phường Ba Đình, Hà Nội, bán những món ăn gia đình quen thuộc.
Cô gái Việt bán cơm phở dưới chân Himalaya, mỗi năm chỉ mở cửa 6 thángMong muốn đưa ẩm thực Việt đến với du khách ở Ladakh (Ấn Độ), chị Thái Thảo đã nỗ lực xây dựng quán, vận chuyển nguyên liệu từ nơi xa về, làm các món ăn hấp dẫn giữa vùng đất có khí hậu khắc nghiệt.
Mẹ viết kín hai mặt giấy dặn con gái đi học xa nhà cách nấu ănTrong túi đồ ăn gửi từ Nghệ An ra Hà Nội cho con gái, một người mẹ cẩn thận kẹp thêm tờ giấy viết tay kín hai mặt hướng dẫn chi tiết cách nấu ăn. Lá thư được chia sẻ khắp các diễn đàn.
Cụ bà 106 tuổi làm việc nhà thoăn thoắt, bí quyết trường thọ đơn giảnCon cháu nấu gì cụ The ăn đó, miễn sao đủ ngày 3 bữa. Với cụ bà 106 tuổi, giấc ngủ là quan trọng nhất, vì phải ngủ đủ giờ mỗi ngày thì mới có sức khỏe dẻo dai.
Cháu ôn thi lớp 10 đến mức "rụng cả tóc", ông bà cũng lo từ sáng tới đêmTừ đầu tháng 5, chị Phạm Thị Thu Hoài (Thanh Xuân, Hà Nội) nhờ cả bà nội và bà ngoại sang nhà hỗ trợ việc cơm nước trong lúc chị tất bật đưa hai con đi học, chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 6 và lớp 10.
Bỏ tiền tỷ mua đất đấu giá, xây nhà sống trong cảnh “3 không”“Điện dùng nhờ hàng xóm, nấu cơm thì khỏi dùng bếp từ, cắm nước thì không dám bật nóng lạnh..”, ông Văn Anh Hùng ngán ngẩm cảnh mua đất quy hoạch, làm nhà nhưng không có điện, nước và mạng viễn thông.
Thay vì lập di chúc, tôi tặng con dâu 2 tỷ đồng khiến gia đình náo loạnĐem chuyện nhà lên báo chẳng hay ho gì nhưng tôi không biết tâm sự cùng ai. Tôi đang bị các con phản ứng, chồng gần 70 tuổi dọa ly hôn trong khi tôi không làm gì sai hết.
Trả lời “muốn nấu ăn”, nữ sinh Việt giành học bổng gần 10 tỷ đồngTrong vòng phỏng vấn của Đại học Bowdoin (Mỹ), Vũ Lê Anh Thư (lớp 12 chuyên Anh, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) nhận được câu hỏi bất ngờ: “Nếu được làm điều gì đó cho bạn mình, em sẽ làm gì?”.