Phi công Thần phong: Ra đi chẳng hẹn ngày vềCác đợt tấn công tự sát của phi đội Thần phong ngày càng dồn dập. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 1945, đã có hơn 2.000 chiếc máy bay Zero xuất kích, và gần một nửa trong số này vĩnh viễn không bao giờ trở về.
Phi công Thần phong – Họ là ai?Khi Chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc, theo các tài liệu lưu trữ của Không quân Nhật Bản lẫn của Không quân Mỹ, đã có gần 6.000 phi công tự nguyện biến mình thành những quả bom sống, lái máy bay lao thẳng vào tàu chiến Mỹ và đồng minh.
Bão Thần Phong mạnh cấp 12 trên biển ĐôngBão Fengshen (Thần Phong) sau khi đi qua phía nam đảo Lu-dông (Philippines) đã di chuyển vào khu vực bắc biển Đông với sức gió mạnh cấp 12, giật trên cấp 12. Trên đất liền, miền Bắc và miền Trung Việt Nam đang chịu nắng nóng mùa hè 37 - 38 độ C.
Bão Thần Phong không còn ảnh hưởng tới nước taSáng sớm nay, bão Thần Phong - cơn bão số 3 trên biển Đông -đã đi vào đất liền thuộc địa phận Hồng Kông (Trung Quốc). Không còn khả năng ảnh hưởng tới nước ta, gió tây nam cũng hoạt động yếu hơn, mưa tại miền Nam đã giảm.
Hình tượng loài Dê trong đời sống văn hóa Đông TâyTrong các loài gia súc, dê là loài có ý nghĩa tinh thần phong phú, có giá trị hình tượng, là một biểu tượng văn hóa trong đời sống vật chất - tâm linh từ Đông sang Tây.
Đầu năm Ất Mùi tận thấy “sắc diện” và tản mạn về con dêTrong đời sống của người Việt, con dê chứa đựng những giá trị tinh thần phong phú, ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm linh cũng như trong hoạt động văn hoá nghệ thuật…
Gần 4.000 ngư dân trên vùng biển nguy hiểmBão Thần Phong dù đã suy yếu đi một cấp nhưng vùng gần tâm bão đi qua ở đông bắc biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11. Tại vùng biển nguy hiểm này vẫn còn có 208 tàu với gần 4.000 ngư dân hoạt động.
Say đắm với vẻ đẹp quyến rũ trong bộ sưu tập “ Những đoá hồng trong tuyết” của NTK Lê Hoàng Hải.Vẻ đẹp của hoa hồng nồng nàn, kiêu sa, luôn tỏa ngát hương thơm cũng giống như vẻ đẹp tuyệt vời của người phụ nữ, kiêu sa hút mọi ánh nhìn. NTK Lê Hoàng Hải đã lựa chọn hoa hồng làm tâm điểm nhấn khi ra mắt Bộ sưu tập mới của mình “ The Roses in the Snow”. Không chỉ giúp các cô gái luôn tự tin và tỏa sáng giữa các buổi tiệc, sự kiện mà anh còn “tô màu” diện mạo thêm sinh động, rực rỡ theo đúng tinh thần phong cách thời trang Giáng Sinh và chào đón Năm mới!
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Hưng Yên góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trườngĐược học lớp cảm tình, phấn đấu hết mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều học sinh. Với các em, vào Đảng là để cống hiến, trưởng thành hơn.