Đi thăm người ốm, tôi bất ngờ bắt gặp chồng đưa em hàng xóm đi khám thaiĐôi lần, mấy chị ý tứ nhắc tôi rằng, thỉnh thoảng thấy chồng tôi qua nhà em hàng xóm, chẳng rõ như thế nào nhưng tốt nhất vẫn nên "đề phòng củi lửa". Tôi nghe xong chỉ cười...
Nữ sinh lớp 12 mất tích sau khi đi thăm người ốmXin phép bố mẹ đi thăm người ốm, nhưng đã 2 ngày nay cháu Nguyễn Thị Hương Lan (SN 2003, trú tại Vũ Dương, Bồng Lai, Quế Võ, Bắc Ninh) chưa về nhà.
Ngựa vào bệnh viện thăm người ốm!Một bệnh viện tại Hawaii đã phải nhắc lại luật lệ dành cho vật nuôi sau khi một người đàn ông cho ngựa đi thang máy để lên thăm người nhà đang bị ốm tại đây.
Một tiểu thương thăm người ốm ở Bệnh viện Nhiệt đới, cả chợ cá bị đóng cửaDo một tiểu thương có tiếp xúc với ca dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Nhiệt đới TW cơ sở 2, chợ cá Bến Do, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh bị tạm dừng hoạt động.
Mẹ bạn trai hỏi lương, cô giáo mầm non chia sẻ thật liền nhận kết đắngSuốt bữa cơm, bố mẹ của anh không còn vồn vã như trước. Ông bà cứ hối chúng tôi ăn nhanh để hai người còn đi thăm người ốm.
Dâm ô bé gái 7 tuổi, cụ ông 81 tuổi lĩnh ánKhi sang nhà hàng xóm hỏi thăm người ốm, Nguyễn Đăng Thử đã có hành vi dâm ô đối với bé gái 7 tuổi.
Quảng Trị: Bệnh nhân Covid-19 bán hàng ăn sáng, tiếp xúc nhiều ngườiBệnh nhân Covid-19 số 861 tại Quảng Trị là chủ quán bán hàng ăn sáng tại nhà, đi thăm người ốm tại Bệnh viện tỉnh, chở con gái đi tiêm phòng...
Thành phố đang giãn cách, người dân vẫn viện đủ lý do để ra đườngĐi thăm người ốm, đi mua tông đơ về cắt tóc,... là những lý do người dân trình bày với lực lượng chức năng khi ra đường trong thời điểm TP Vinh đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.
Đi vệ sinh ở cầu Nhật Tân, người đàn ông trượt chân rơi xuống sôngGhi nhận của lực lượng phòng cháy chữa cháy, người đi cùng nạn nhân cho biết, hai người đi thăm người ốm về. Khi qua cầu Nhật Tân, nạn nhân trèo qua lan can cầu để đi vệ sinh thì bị trượt chân, rơi xuống sông mất tích.
Ai không nên ăn cam, quýt?Đi thăm người ốm, quan niệm chung là biếu túi cam sành. Nhưng không phải người bệnh nào cũng có thể dùng loại quả bổ dưỡng hàng đầu này.
Mẹ gửi con bại liệt rồi bỏ đi, người phụ nữ bán vé số nuôi hộ suốt 25 nămKhông máu mủ, ruột thịt, nhưng nhiều năm qua bà Liên vẫn nuôi đứa bé bị bại liệt và xem như con ruột của mình. Cũng vì thế, bà bị nhiều người gọi là... Liên "khùng" vì "tự rước nợ vào thân".
Mã số 5480: Nước mắt hiếu nghĩa tuổi 40: "Mỗi khi nhắc đến mẹ, em thấy đau lòng lắm!"Anh Lãnh Văn Thực (SN 1984, ở Hòa An, Cao Bằng) chất phác, hiền lành, hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn nhưng đang lâm cảnh nợ nần vì cật lực lo cho mẹ ung thư phổi, bố ốm đau triền miên.