Nhà mồ Ba Chúc - Chứng tích tội ác tày trời của tập đoàn diệt chủng Pôn PốtTừ ngày 18/4 - 30/4/1978, tập đoàn diệt chủng Pôn Pốt đã sát hại dã man 3.157 người dân vô tội ở xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Sau đó, chính quyền và nhân dân Tri Tôn đã xây dựng nhà mồ Ba Chúc, lưu giữ 1.159 bộ hài cốt, trở thành một minh chứng cho tội ác của bọn Pôn Pốt gây ra cho người dân Việt Nam.
Cái ôm thật chặt của những người "vào sinh ra tử" để đất nước bình yênTrước ngày diễn ra hội nghị gặp mặt người có công và các nhân chứng lịch sử tại Hà Nội, thương binh Lê Trọng Thành (77 tuổi, quê Thanh Hóa) xúc động ôm chầm lấy người đồng đội năm xưa.
Pôn Pốt sát hại hơn 3.000 dân thường An Giang: Ký ức kinh hoàng của những người sống sótNhiều gia đình chạy vào chùa Phi Lai, Tam Bửu hoặc lên núi Dài ẩn núp nhưng bị Pôn Pốt phát hiện giết hết. Như gia đình ông Ba Lê, cả nhà khoảng 50 người (gồm vợ, con, cháu…) chạy vào hang trên núi trốn nhưng bị Pôn Pốt giết sạch. Sau này hang đó được người dân Ba Chúc đặt tên là hang Ba Lê...
An Giang hồi sinh sau nhiều mất mát trong cuộc chiến tiêu diệt Pôn PốtĐêm 30/4, rạng sáng 1/5/1977, Pôn Pốt tiến công vào 14 xã biên giới An Giang, bắn chết trên 200 người, làm bị thương trên 600 người. Từ 18/4 đến 30/4/1978, chúng huy động lực lượng tấn công vào nhiều xã biên giới với phương châm “giết sạch, đốt sạch” và đã có hơn 3.000 người dân ở xã Ba Chúc (huyện Tri Tôn) bị sát hại dã man. Cuộc chiến đi qua, người dân Ba Chúc vươn lên từ đổ nát, quyết tâm xây dựng lại quê hương.
12 ngày, Pôn Pốt - Iêng Xary đã giết chết hơn 3.000 thường dân An GiangChiều 28/12, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh uỷ An Giang tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019).
Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá hàng trăm vụ án lớnVới tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an tỉnh Gia Lai đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, phá hàng trăm vụ án lớn.
Thủ tướng: Việt Nam đã giúp đỡ Cách mạng Campuchia trong lúc khó khăn nhấtPhát biểu tại buổi lễ kỉ niệm 40 năm chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến thắng chế độ diệt chủng Pôn Pốt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong lúc nguy nan, khó khăn nhất của cách mạng Campuchia cùng với nhiều người Campuchia lúc đó, Trung đoàn trưởng Hunsen đã đặt niềm tin vào Việt Nam – nước có khả năng giúp đỡ và có thể giúp đỡ chỉ có duy nhất là Việt Nam...
Tướng Thước và những ký ức không thể quên về cuộc chiến chống Pôn Pốt“Cả làng Samát - Thiện Vôn không một bóng người, một khung cảnh rùng rợn hiện lên trước mắt chúng tôi khi những xác chết nằm la liệt, mùi người chết cháy khét lẹt bốc lên… Đó là nỗi căm thù, cũng là động lực sôi sục cho cuộc chiến tiêu diệt bọn Pôn Pốt”.
Nước mắt người línhNhững ngày mưa, người cựu chiến binh công an vũ trang (nay là bộ đội biên phòng) trở về từ chiến trường Camphuchia vẫn ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn về hướng xa xăm. Và ông khóc. Nước mắt không chảy ra mà thấm ngược vào trong..
Thương binh mở xưởng may, dạy nghề miễn phí cho lao động nghèoKhông chỉ làm giàu cho gia đình mà xưởng may hộ gia đình của thương binh Nguyễn Thúc Phước còn dạy nghề miễn phí và tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức thu nhập 5-6 triệu đồng/tháng.