“Tôi sợ đàn ông hay ghen”Nữ diễn viên gợi cảm Scarlett Johansson tiết lộ với tạp chí Marie Claire rằng cô không thích mẫu đàn ông ghen tuông hoặc là thích kiểm soát bạn gái của mình.
Hai lần bị "cắm sừng", cô gái sợ đàn ông làm cùng nghềSau hai lần bị lừa đối, Hồng Hiền đâm ra sợ những chàng trai làm cùng ngành nghề với bạn trai cũ, cụ thể là ngành nhà hàng, và đồng nghiệp cùng công ty.
Elly Trần: "Tôi không sợ đàn ông, nhưng không muốn chấp nhận ai lúc này"Chiều 16/11, PV Dân trí có cuộc trò chuyện với Elly Trần. Người đẹp lần đầu chia sẻ những góc khuất trong cuộc hôn nhân giấu kín suốt 10 năm qua.
"Tôi sợ đàn ông hay ghen"“Tôi không thể chịu được thói ghen bóng ghen gió vì bản thân tôi cũng không phải là một người như vậy. Tôi tin tưởng ở người khác và tôi cho rằng những người khác cũng cần phải tin tưởng ở tôi vì tôi là một người chung thủy”, N.Gleboba thổ lộ.
Hồ Quỳnh Hương không muốn vướng scandal tình áiHồ Quỳnh Hương cho biết, mình không muốn bị gán ghép, vướng tin đồn hay bất cứ scandal tình ái nào nên hạn chế tối đa cảnh có bạn diễn khác giới chứ không phải vì cô sợ đàn ông.
Phi Thanh Vân: Mất chồng là bài học xương máu“Da nâu” hồi tưởng về phút “hấp hối” của cuộc hôn nhân 4 năm tưởng chừng rất đẹp. Người đàn bà 31 tuổi vượt qua cú sốc “bị chồng bỏ” với kết luận: Đừng bao giờ sợ đàn ông…
Đàn ông để ý gì ở phụ nữPhụ nữ là chúa lo xa, họ cứ sợ đàn ông sẽ trừ điểm mình nếu diện mạo có đôi chỗ kém hoàn hảo. Thực tế, những điều phụ nữ cho là “thiếu hoàn hảo” hay thậm chí “thảm họa” chưa chắc đã rơi vào tầm ngắm của đàn ông.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi rất cô đơn và không dám tin vào hạnh phúcTôi vừa sợ, vừa ghét dượng. Tôi cũng ghét cả bố đẻ của tôi. Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, bố quên hẳn sự hiện diện của chúng tôi.
Phim giật gân "nặng đô" của Nhật ra rạp sau hơn 35 năm bị mất dữ liệu"Door" (tạm dịch: Đừng mở cửa) là phim kinh dị ra đời năm 1988 của Nhật Bản nhưng từng bị mất hoàn toàn dữ liệu. 35 năm sau, bộ phim tìm lại dữ liệu và được công chiếu rộng rãi trên khắp thế giới.
Chàng trai có 2 bằng cử nhân đại học làm nghề trang điểm tử thi ở Hà NộiDù đã đạt 2 bằng cử nhân đại học, anh Nguyễn Thế Tùng vẫn lựa chọn con đường đặc biệt - trở thành chuyên viên trang điểm cho người đã khuất.
Chàng trai tâm thần xin ăn, cụ bà bán xôi nạt: "Đã nghèo còn gặp mạt nữa"Thấy cậu trai ngờ nghệch, điên dở đến ra hiệu xin ăn, bà Nga thở dài, nạt nộ mấy câu nhưng tay vẫn xới xôi cho và liên tục hỏi xem cậu đã no hay chưa.
"Nghe tin sắp có nhà mới, tôi mừng lắm, tâm trạng lâng lâng không ngủ được"Đó là chia sẻ của anh Đặng Văn Kiệt khi biết tin báo Dân trí khởi công xây dựng ngôi nhà nhân ái cho gia đình. Người đàn ông khắc khổ, nuôi vợ bệnh, con thơ ấy luôn khao khát có tổ ấm kiên cố.