Đôi giày kỷ niệm và những bước chân đầu tiên trên sân cỏ của Đình BắcTrong hành trình theo đuổi bóng đá của Đình Bắc, gia đình luôn nhắc đến đôi giày vải giản dị, kỷ vật gắn với tuổi thơ, niềm đam mê và những bước chạy đầu tiên của anh trên sân cỏ làng.
Lê Thanh Nhất Nguyên hầu tòa vì lừa đảo tại Tịnh thất Bồng LaiCơ quan tố tụng xác định, trong thời gian sống tại Tịnh thất Bồng Lai, Lê Thanh Nhất Nguyên đã lừa đảo 3 người, chiếm đoạt tài sản trị giá 366 triệu đồng.
Chuyện về sư thầy Thích Đàm Ngoan và 18 đứa trẻ mồ côiHơn 1 năm qua, mái ấm chùa Hồi Long đã trở thành ngôi nhà của đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi. Không có tình cảm của cha mẹ, thay vào đó, các con lại được sư thầy yêu thương, chăm sóc như con ruột.
Người cha bất đắc dĩ của gần 50 đứa trẻ bị bỏ rơiCuộc sống tuy còn chật vật nhưng Đại đức Thích Tánh Bình luôn tâm niệm, ngày nào ông còn sống sẽ dốc hết lòng cưu mang, bảo bọc, dạy dỗ các con nên người, không để các con lầm đường lạc lối.
Vị thế luật sư không chỉ là áo choàngNgười xưa có câu: “Một chiếc áo không thể làm nên thầy tu”, áo choàng chỉ là biểu tượng.
Lê Thanh Nhất Nguyên lĩnh 9 năm tùLê Thanh Nhất Nguyên bị TAND huyện Đức Hòa tuyên án 9 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với bản án trước đó, tổng hình phạt Nhất Nguyên phải chấp hành là 13 năm tù giam.
Tạm hoãn phiên tòa xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên về tội lừa đảoHĐXX thông báo phiên tòa xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần triệu tập thêm một số nhân chứng nên tạm hoãn.
Chàng trai nghèo lái xe từ thiện được bạn đọc giúp đỡ gần 400 triệu đồngChàng trai trẻ lái xe cứu thương miễn phí Ngô Vũ Mạnh Tuấn đã hồi phục sau vụ tai nạn kinh hoàng. Dù vẫn phải điều trị, nhưng Tuấn luôn mong sớm được trở lại với những chuyến xe thiện nguyện.
Chuẩn bị xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên tội lừa đảo tại "Tịnh thất Bồng Lai"Khi biết "Tịnh thất Bồng Lai" không phải là chùa và các "sư thầy" không phải tu sĩ thật, một số người đã làm đơn tố cáo Nhất Nguyên có hành vi giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyện đời của nữ thủ khoa mồ côi khiến cả hội trường khóc nghẹn“Ba mất khi em 5 tuổi. Đúng ngày sinh nhật em năm 12 tuổi, mẹ em trút hơi thở cuối…”, khi nhắc lại, em Nguyễn Võ Nhật Thiện nghẹn khóc. Dưới hội trường, không ai kìm được nước mắt.
Bé gái bị bỏ rơi trước cổng chùa kèm lời nhắn "mẹ xin lỗi con"Nghe tiếng động ngoài cổng, trụ trì chùa Bảo Lâm ở Hà Tĩnh ra kiểm tra, phát hiện một bé gái bị bỏ rơi. Cạnh đó có tờ giấy ghi dòng chữ "Mẹ xin lỗi vì không thể nuôi con, nhờ nhà chùa cưu mang".
Dùng trẻ em làm "mồi nhử": Chiêu lừa đảo tại Tịnh thất Bồng LaiLê Thanh Nhất Nguyên hầu tòa vì dùng hình ảnh trẻ em tại "Tịnh thất Bồng Lai" để kêu gọi từ thiện, bị cáo buộc chiếm đoạt 366 triệu đồng từ nhiều người ủng hộ.