TPHCM: Uống rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông hôn mê nguy kịchSau khi uống chai rượu đế hàng xóm cho, người đàn ông ói ra nước vàng rồi hôn mê nguy kịch, nồng độ methanol trong máu gấp 20 lần ngưỡng gây ngộ độc.
Uống rượu đế, 1 người chết, 2 người nguy kịchNăm người đàn ông sau khi “chén thù chén tạc” tại nhà riêng ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã bất ngờ lăn ra bất tỉnh. Hậu quả, một người chết, 2 người khác đang trong tình trạng nguy kịch.
Cứu trẻ nhỏ uống nhầm sữa pha… rượuNgày 311, thông tin từ khoa sơ sinh, bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết các bác sĩ vừa tiếp nhận điều trị cho một bé gái bảy ngày tuổi, con bà T.T.V.H., ngụ ở Bình Dương, do uống nhầm sữa pha rượu đế.
Trả giáGã ngửa cổ nốc cạn chén rượu đế cay xé họng. Cái thứ rượu cay cay nồng nồng vướng vất mùi hèm chua chua đã theo gã suốt cuộc đời sinh viên, thấm vào máu gã ngon hơn cả XO, Chilvas hay gì gì nữa.
Thêm một kiểu trị bệnh “quái chiêu”Thời gian gần đây, cứ đến ngày ăn chay, nhiều người lại tìm đến nhà của “thầy” bảy Cường ở ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành, tỉnh Tây Ninh để xin trị bệnh. Ông “thầy lang miệt vườn” này có cách trị bệnh rất quái lạ là dùng rượu đế phun lên người bệnh nhân.
Ký ức Hoàng SaLy rượu đế chánh gốc Phú Lễ - Bến Tre được rót đi rót lại nhiều lần nhưng câu chuyện về Hoàng Sa của bốn mươi năm trước vẫn chưa được bắt đầu. Trăng đêm rằm cao lồng lộng và sáng rực rất lạ thường trên cánh đồng mênh mang lúa chín.
Ông chủ lò rượu chết trong nồi nước đang sôiMột vụ chết người đang được Công an huyện Nhà Bè, TPHCM tiến hành điều tra làm rõ với những tình tiết khá hi hữu. Khi công an đến hiện trường thì nạn nhân nằm chết trong nồi nước đang sôi, loại nồi lớn dùng trong công đoạn chưng cất rượu đế.
"Trùm" Nguyễn Văn Hữu thao tác lại hành vi làm rượu giảChiều 7/9, tại Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TPHCM, Nguyễn Văn Hữu đã thao tác lại hành vi làm rượu ngoại giả. Chỉ bằng rượu đế, Lúa Mới và hương liệu pha với nước đường nấu lên, Hữu đã cho "ra lò" rượu Hennessy, Chivas, Johnnie Walker...!
Chết vì uống rượu tắc kè?Trưa 11/8, sau khi uống ly rượu đế ngâm tắc kè đầu tiên trong bữa ăn với 2 người anh ruột, anh Vũ Văn Trung (31 tuổi, sống ở xã Lê Minh Xuân, quận Bình Chánh TPHCM) bật ngay ra sàn nhà. Bệnh nhân chết trên đường đến trạm y tế xã.
Phải chăng ngộ độc chì là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Đế chế La Mã?Một số nhà khoa học cho rằng việc hấp thụ chì mãn tính ở mức độ thấp thông qua sử dụng đường ống cấp nước và dụng cụ ăn uống là một chất độc thầm lặng trong đời sống hàng ngày của người La Mã.
Khám phá cách người Trung Quốc cổ đại vượt qua cái nóng 43 độ C của mùa hèNgười Trung Quốc cổ đại đã sáng tạo nhiều phương thức để đối phó với cái nóng 40-43 độ C trong mùa hè, từ các thiết bị làm mát sơ khai đến kiến trúc chống nhiệt tinh vi.
Phát hiện nhiều hài cốt trong chum đá khổng lồ ở cánh đồng Chum tại LàoCác nhà khảo cổ làm việc tại khu vực cánh đồng Chum ở Lào phát hiện hài cốt của ít nhất 37 người bên trong một chiếc chum đá khổng lồ, hé lộ nhiều bằng chứng về nghi thức mai táng.