Khi những người nông dân làm "nhiếp ảnh gia"Những bức ảnh phản ánh chân thực về cuộc sống hàng ngày, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đối với di sản, do chính những người dân sống trong lòng Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ chụp lại được trưng bày tại triển lãm.
Thú vị những bức ảnh photovoice của đồng bào Ê Đê“Khi mới sử dụng máy ảnh, tôi chụp toàn bị mất đầu, mất tay, phải chụp mãi mới được và khi vào triển lãm thấy những bức ảnh của mình được chụp, tôi cảm thấy rất vui và hãnh diện”, ông Y Bhiâo kể về quá trình tự chụp ảnh của mình.
Nói “thật” nhất về sức khỏe sinh sản với người nhập cưMỗi năm, có khoảng 40.000 người dân Việt Nam sống ở nông thôn tìm đến những đô thị lớn để tìm việc làm, trong đó, 80% nằm trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên đa số họ đều rất thiếu hiểu biết về các vấn đề sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục.
Học văn để sống - sống để yêu thuơngMột hướng đi mới trong dạy và học văn đã được cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc (Trường Đinh Thiện Lý, TPHCM) triển khai thành công cho học sinh của mình là đưa học sinh tiếp xúc trực tiếp với những cảnh đời khác nhau trong xã hội, và để các em kể lại điều chính mình cảm nhận được.
Thú vị “sân chơi photovoice” của trẻ em dân tộc thiểu sốChưa từng cầm máy ảnh trước đó, nhưng khi được hướng dẫn cách chụp ảnh và tự mình lựa chọn hình ảnh để ghi lại, những trẻ em dân tộc thiểu số Chăm, Raglai và M'Nông bỗng trở thành những “nhiếp ảnh gia” thật ấn tượng!
Cuộc sống những người đồng tính, chuyển giới qua ảnhCông việc mưu sinh đầy tủi hờn, khát khao được là chính mình, cô đơn đến quay quắt, chịu bao nhiêu kỳ thị… Thế giới cay đắng của người chuyển giới, đồng tính được lột tả rõ nét qua những bức ảnh do chính người trong giới chụp lại.
Ấn tượng bức ảnh đôi dép rách của học trò dân tộc DaoBức ảnh chụp đôi dép rách rưới được buộc dây chằng chịt với những lời chú thích đầy ám ảnh: “Đôi dép của em đã bị hỏng, khi đi đường trơn có khi em bị ngã rất nhiều, có khi em vừa đi từ nhà được hai mấy bước thì bị ngã”.
Người dân tộc thiểu số kể chuyện qua… hình ảnh(Dân trí) – Những bức ảnh về văn hóa, tín ngưỡng và cuộc sống hàng ngày của một số dân tộc thiểu số trên nhiều miền đất nước tại triển lãm ảnh “Văn hóa của mình – đối thoại trong không gian mở” được chính những dân tộc thiểu số chụp lại.
“Tớ kể bạn nghe” - tiếng nói qua ảnh của trẻ em dân tộc thiểu số(Dân trí)-120 bức ảnh của 49 học sinh dân tộc H'Mông, M’Nông, Raglai, Chăm tại triển lãm “Tớ kể bạn nghe” là thế giới thu nhỏ đầy trong trẻo, xúc cảm qua lăng kính tuổi thơ. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 8/6 tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (đường Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội).
Khi người mù... chụp ảnhNgười sáng mắt khi chụp ảnh chỉ cần ngắm và bấm máy. Nhưng với người khiếm thị, họ phải “ngắm” bằng tai, bằng tay để cảm nhận và căn chỉnh đối tượng mà họ muốn chụp. Những bức ảnh chính là cách họ đến với ánh sáng.
Thú vị ngắm ảnh của các “paparazzi” là người dân tộc thiểu số150 bức ảnh được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội được chụp bởi 64 “tay máy” nghiệp dư đến từ 9 nhóm cộng đồng dân tộc thiểu số với nhiều góc nhìn hồn nhiên và chân thật đem đến cho khán giả những cung bậc cảm xúc đến…kinh ngạc.
Ảnh tuần qua: Nhiều vụ tai nạn hy hữu và thương tâmHai nữ sinh đi qua đoạn đường ngập khi trời mưa to, bị cuốn trôi xuống cống. Hai nữ công nhân dọn dẹp lò xỉ, bị xỉ xối thẳng vùi lấp tử vong. Ô tô lao thẳng xuống ao khiến 4 người trong xe tử nạn. Tàu hỏa lật bay sau khi húc xe container...