01:54Ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" - nhạc phim "Xin hãy tin em"Ca sĩ Anh Quân cho phóng viên Dân trí biết, anh được đạo diễn Đỗ Thanh Hải - thông tin nhạc sĩ Xuân Phương - tác giả ca khúc "Mong ước kỷ niệm xưa" - qua đời sáng 29/11 do mắc bệnh ung thư.
Xuân Tùng "Lão Trư" phim "Xin hãy tin em" thay đổi bất ngờ sau 27 nămDiễn viên Xuân Tùng đóng vai người yêu của Thắm (Hoa Thúy) biệt danh "Lão Trư" trong bộ phim đình đám một thời "Xin hãy tin em" khiến nhiều khán giả bất ngờ trước ngoại hình hiện tại.
Diễn viên thủ vai Hoài "Thát - chơ" bị bắtBùi Thị Lệ Hằng là diễn viên trong bộ phim "Xin hãy tin em". Nữ diễn viên này vừa bị Công an quận Đống Đa bắt quả tang khi đang giao dịch ma túy.
Phương "Xin hãy tin em" tái xuất màn ảnh sau 22 năm và cuộc sống ít ai ngờDiễn viên Vân Anh - đảm nhận vai Phương (tình địch Hoài "Thát chơ") trong phim "Xin hãy tin em" chia sẻ cảm giác áp lực và run khi trở lại với phim truyền hình sau hơn 20 năm.
Nhạc phim Cầu vồng tình yêu “hot” với cư dân mạng(Dân trí) -Nhạc sỹ Xuân Phương đã để lại nhiều dấu ấn với nhạc phim. Mong ước kỷ niệm xưa (phim Xin hãy tin em), Lời chưa nói (phim Phía trước là bầu trời)… được bình chọn là những ca khúc trong phim hay nhất. Thêm một lần nữa, Xuân Phương “ghi điểm” với Cầu vồng tình yêu.
Dàn diễn viên “Xin hãy tin em” sau 13 năm(Dân trí)- Xin hãy tin em là phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Phim đã gây được tiếng vang từ những năm phim truyền hình mới bắt đầu chập chững sản xuất. Sau 13 năm, khán giả vẫn nhắc nhớ 3 tập phim Xin hãy tin em với nhân vật Hoài “thát-chơ” ấn tượng.
Hoài "Thát chơ": "Tôi chưa biết van xin ai bao giờ"Gặp Lệ Hằng đang ở nhà với bé Diệp Anh mới thấy chị hiền lành khắc hẳn vẻ ngang tàng trong phim. Nhưng dường như quá nhập tâm vào vai diễn nên Lệ Hằng tự nhận mình không thể "thoát xác" khỏi nhân vật cá tính Hoài "Thát chơ" trong phim "Xin hãy tin em".
Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến DuậtGặp nhau giữa chiến trường, cô gái thanh niên xung phong quê Thạch Kim nói với nhà thơ Phạm Tiến Duật rằng mình ở Thạch Nhọn. Câu nói đùa ấy nào ngờ đi vào thơ ca và trở thành ký ức khó quên.
NSƯT Hoàng Hải kể chuyện đón Tết ở nước ngoài, khóc vì nhớ nhàNSƯT Hoàng Hải từng đón giao thừa ở Trung Quốc khi làm phim "Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long". Đó là cái Tết nhiều kỷ niệm mà anh không bao giờ quên.
5 năm ngày mất NSND Hoàng Dũng: Cái Tết còn dang dở và ơn "cứu" học trò5 năm sau ngày NSND Hoàng Dũng qua đời, con trai và học trò vẫn xúc động nhắc lại những ký ức sâu sắc về người thầy, người cha đã âm thầm dìu dắt họ trên hành trình nghệ thuật.