Bà Trần Thị Diễm Trinh giữ chức Bí thư phường Thuận AnBà Trần Thị Diễm Trinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận An, TPHCM. Trước sáp nhập, bà Trinh làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương.
Vợ phát hiện chồng tử vong tại công trình làm đường ở TPHCMNgười vợ phát hiện chồng tử vong tại công trình thi công đường An Thạnh 63-64, phường Thuận An, TPHCM, sau một đêm mất liên lạc.
Phạt tài xế xe đầu kéo vượt đèn đỏ ở TPHCMNam tài xế lái ô tô đầu kéo chạy vào làn xe máy rồi vượt đèn đỏ tại giao lộ ở phường Thuận An (TPHCM) bị CSGT lập biên bản với mức phạt hơn 20 triệu đồng.
Mẹ phát hiện con trai tử vong dưới mương nước ở TPHCMNgười đàn ông đi chích cá ở mương nước trước nhà tại phường Thuận An (TPHCM). Vài giờ sau, người này được mẹ cùng người dân phát hiện tử vong dưới mương.
Tìm thấy thi thể nam công nhân bị sóng cuốn tử vong ở biển Thuận AnTrong lúc tắm tại khu vực bờ biển phường Thuận An, thành phố Huế (Thừa Thiên Huế), anh Giàng A Lầu bị sóng cuốn ra xa dẫn đến tử vong.
Về Tây Đô thăm vườn cò Bằng LăngKhách du lịch đến Cần Thơ không thể bỏ qua vườn cò Bằng Lăng (phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) với hơn 300.000 con cò các loại bay lượn vào mỗi buổi sớm chiều. Đây là điểm du lịch hoang dã hấp dẫn nhiều khách trong và ngoài nước đến tham quan.
Xôn xao chuyện “cô dâu bỏ trốn” bị gia đình đánh, nhốtMấy ngày qua, người dân phường Thuận An, quận Thốt Nốt - TP Cần Thơ xôn xao chuyện em Trần Kim N. (SN 1989) bị gia đình trói trong hầm tối rồi đánh đập do trốn chạy người chồng Đài Loan để sống với người yêu cũ.
Thuê đất trồng kèo nèo… thu nhập 30 triệu đồng/thángDù không có “cục đất chọi chim” nhưng lão nông Nguyễn Ngọc Diệp ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt (TP. Cần Thơ) đã mạnh dạn thuê 4.000m2 đất ruộng trồng cây kèo nèo. Nhờ đó, hiện nay hàng tháng ông Diệp có thu nhập 30 triệu đồng/tháng.
Hàng vạn con cò đủng đỉnh trong khu vườn “kỳ lạ”Vườn cò Bằng Lăng (phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) là vườn cò lớn nhất khu vực miền Tây với hơn 300.000 con cò các loại trú ngụ. Nhiều người rất ngỡ ngàng khi thấy hàng vạn con cò đủng đỉnh, không quan tâm đến sự xuất hiện của con người.
Vườn cò trắng trên đất Tây Đô(Dân trí)- Vườn cò Bằng Lăng (phường Thuận An, quận Thốt Nốt) với nhiều cây tre, bằng lăng xanh ngát đã từ lâu là nơi đi về trú ngụ của hàng ngàn con cò trắng. Cứ mỗi buổi sáng hay chiều, tiếng cò kêu rộn rã theo nhịp sống của người dân.
Lão nông mấy chục năm “xúc tép nuôi cò”Suốt 32 năm, lão nông Nguyễn Ngọc Thuyền, 71 tuổi (ngụ phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) miệt mài chăm sóc đàn cò hàng vạn con. Gia đình thất thu từ vườn cây nhưng ông vẫn “xúc tép nuôi cò” và xem chúng như con cháu của mình
Bùn non phủ kín cố đô, người dân Huế dốc sức hồi sinh phố phườngSau khi lũ rút, các khu di tích, tuyến phố tại Huế ngập trong bùn non, rác thải. Hàng loạt xe máy, ô tô của người dân ngập nước nằm la liệt, các điểm sửa xe quá tải.