Bệnh nhân Covid-19 về từ Kuwait: Được về nước, tôi nhảy cẫng lên vì vui!"Ở vùng tâm dịch của Kuwait, vào đợt cao điểm có đến gần 1000 người mắc/ngày. Những người Việt sang Kuwait như tôi lúc đó chỉ có một mong ước duy nhất là được trở về Việt Nam".
Thương đứt ruột cảnh bé 7 tuổi xa mẹ tưởng "tình yêu của tôi đã về"Từ trên tầng 2 nhìn xuống, thấy người phụ nữ trùm đồ chống nắng, gõ cửa, gọi tên mình... Cu Bon nhảy cẫng, réo ầm lên: "Ba ơi, mẹ về! Anh chị ơi, mẹ về! Làng nước ơi, tình yêu của tôi đã về".
Người dân Sài Gòn vỡ òa với "bữa tiệc" pháo hoa chào mừng Quốc KhánhNgười dân Sài Gòn, nhất là những em bé được bố mẹ dẫn đi xem bắn pháo hoa nhân ngày lễ Quốc Khánh 2/9, đã không ngừng trầm trồ, nhảy cẫng lên vì được chiêm ngưỡng "bữa tiệc" ánh sáng lung linh trên bầu trời đêm...
Dùng con làm vũ khí ghenĐưa bố đến chỗ mẹ và người tình, chứng kiến cảnh bố đánh mẹ, con ông Trường nhảy cẫng lên sung sướng: “Sắp có tiền rồi! Sắp có tiền rồi!”.
Johnny Trí Nguyễn ấn tượng với tuyển MỹVốn là một Việt kiều Mỹ, Jonny Trí Nguyễn có rất nhiều tình cảm với đội tuyển Mỹ. Khi “người hùng” Landon Donovan ghi bàn quyết định giúp Mỹ giành quyền đi tiếp, Johnny cho biết đã nhảy cẫng lên vì vui mừng và bất ngờ...
Johnny Trí Nguyễn ấn tượng với tuyển MỹVốn là một Việt kiều Mỹ, Jonny Trí Nguyễn có rất nhiều tình cảm với đội tuyển Mỹ. Khi “người hùng” Landon Donovan ghi bàn quyết định giúp Mỹ giành quyền đi tiếp, Johnny cho biết đã nhảy cẫng lên vì vui mừng và bất ngờ...
Nước mắt, nụ cười sau 12 năm họcVừa gõ xong số báo danh trên mạng internet, Ngô Thị Trúc Quyên (Trường THPT Sương Nguyệt Anh, TPHCM) đã nhảy cẫng lên: “Đậu rồi, mình được 44 điểm, không ít đâu. Giờ có thể yên tâm tiếp tục ôn thi để giành một suất vào Đại học Khoa học Tự nhiên nha!”.
Cụ ông “tí hon” lấy vợ thứ 5!Cầm tờ giấy kết hôn trong tay, cụ ông 85 tuổi cao… 98cm nhảy cẫng lên sung sướng như một đứa trẻ. Cuối cùng, ước mơ của ông cũng trở thành hiện thực. Ông đã tìm được một người vợ nữa để chăm sóc cho ông trong những năm tháng tuổi già.
Con sẽ vềThấy tôi lấy cây thông Noel ra, cậu con trai ba tuổi nhảy cẫng lên sung sướng. Nhìn ánh mắt thích thú của bé con, tôi như thấy lại hình ảnh của mình ngày bé. Nhà tôi nghèo, mà cây thông Noel lại là một vật thật xa xỉ thời đó.
Gặp nhân chứng trong thời khắc lịch sửNâng niu bức ảnh ghi lại thời khắc Tổng thống chính quyền Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện (30-4-1975), chấm dứt cuộc chiến tranh khốc liệt kéo dài 21 năm, cựu chiến binh (CCB) Trịnh Ngọc Ước, nguyên cán bộ chính trị Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 (Quân đoàn 2), tâm sự: “Tôi vinh dự có mặt trong thời khắc lịch sử của dân tộc. Đứng cạnh Dương Văn Minh, nghe đọc lời tuyên bố đầu hàng, tôi muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Từ đây, mảnh đất quê hương đã nối liền một dải, không còn khói lửa chiến tranh, không còn Bắc-Nam cách trở”.
Cầu thủ Thanh Hóa nhảy tưng bừng, sung sướng chụp ảnh cùng Cúp vô địchChiến thắng kịch tính 5-3 trên loạt đá penalty đã đưa CLB Thanh Hóa lần đầu tiên có được danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia.
Lao động Việt vỡ òa tìm được việc, thoát cảnh tắm nhờ sau động đất ở NhậtSau hơn 2 tháng thất nghiệp do ảnh hưởng của trận động đất, Quỳnh (21 tuổi, quê Hải Dương) vỡ òa lúc nhận được thông báo đã đỗ đơn hàng ở công ty chế biến rong biển tại tỉnh Chiba (Nhật Bản).