02:29Mã số 5222: Người đàn ông khuyết tật nghèo khó mơ ước ngôi nhà vững chãiNgười đàn ông khuyết tật nghèo khó mong ước ngôi nhà vững chãi
03:46Mã số 240434: Cô giáo mầm non 14 năm công tác mơ căn nhà vững chãiCô giáo mầm non miền núi, 14 năm công tác mơ căn nhà vững chãi
01:48Mã số 5202: Người mẹ đơn thân nghèo khó mơ một mái nhà vững chãi"Nhà sắp sập rồi, tôi có dám ngủ ở nhà nữa đâu. Hôm bữa thằng con trai được nghỉ học về, cũng phải lên nhà bạn ngủ nhờ", bà Trần Thị Công (trú xã Thanh Giang, Thanh Chương, Nghệ An) buồn bã kể.
02:44Mã số 5615: Vợ thiểu năng, chồng câm điếc nuôi con thơ trong căn nhà tồi tànCặp vợ chồng khuyết tật nặng sống lay lắt trong căn nhà sắp sập bằng khoản tiền trợ cấp xã hội ít ỏi nhưng vẫn không ngừng mơ về một ngôi nhà vững chãi cho đứa con lên 3.
Người đàn ông nghèo thoát cảnh mua từng miếng tôn “vá” nhàÔng Hương xúc một xẻng đất to, đánh dấu thời điểm khởi công ngôi nhà của mình. Khuôn mặt người đàn ông nghèo rạng rỡ khi nghĩ về ngày cả gia đình được ở trong căn nhà vững chãi.
Hinode Royal Park - Nơi khởi đầu bền vững cho tương lai con trẻVới người Á Đông, mua nhà không chỉ là nơi để ở, mà còn là nền tảng cho tương lai, là nơi vun đắp giá trị gia đình và chắp cánh cho thế hệ mai sau. Một ngôi nhà vững chãi là tài sản lớn nhất đời người.
Trao gần 52 triệu đồng đến người đàn ông "thừa bệnh tật, thiếu đủ thứ"Sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí giúp gia đình anh Nguyễn Trọng Dũng có thêm kinh phí để hoàn thiện căn nhà. Giấc mơ có một mái nhà vững chãi, đủ che nắng, che mưa của anh sắp trở thành hiện thực.
Mã số 240434: Ước muốn giản dị của cô giáo mầm non nơi miền núi14 năm trong nghề, lương không đủ sống, nhưng chưa bao giờ cô giáo mầm non có ý định tìm kiếm công việc khác. Giờ cô Tài ao ước có được căn nhà vững chãi, để yên tâm gắn bó lâu dài với các cháu.
Bạn đọc Dân trí giúp gia đình nghèo nuôi con bệnh hơn 200 triệu đồngThương cảm hoàn cảnh éo le, bạn đọc đã giúp đỡ vợ chồng anh Sanh hơn 200 triệu đồng để gia đình anh có tiền chữa bệnh cho con và xây cất căn nhà vững chãi, thay đổi cuộc sống.
Dân "lang bạt" ven rừng phòng hộ mơ một mái nhàHàng chục hộ dân ở ven rừng phòng hộ Bạc Liêu nhiều năm qua sống trong những căn nhà tạm bợ. Ai cũng mơ có được một mái nhà vững chãi nhưng chưa biết khi nào đạt được.
Nụ cười hạnh phúc của người mẹ góa trong tổ ấm vững chãiTừng sống trong căn nhà xuống cấp, có nguy cơ đổ sập, nay mẹ con chị Hải đã có tổ ấm khang trang, sạch đẹp nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương.
Mái ấm vững chãi và nụ cười rạng rỡ của gia đình chị Trần Thị ÝNhìn con gái hạnh phúc trong căn phòng riêng với bàn ghế học tập mới tinh, chị Trần Thị Ý xúc động: “Nếu không có bạn đọc báo Dân trí, chắc mẹ con em đã chẳng có ngày hôm nay”.