Góc khuất của những nhà trẻ tự phátVì cuộc sống mưu sinh nên nhiều bậc phụ huynh đành phải gửi con em mình cho các nhà trông trẻ tự phát mà ít có sự lựa chọn nào khác. Đây cũng là mấu chốt dẫn đến những vụ việc bạo hành trẻ thơ khiến cho cộng đồng phải "dậy sóng".
“Phập phồng” gửi con ở nhà trẻ tự phátVụ việc người trông trẻ đánh chết cháu bé 18 tháng tuổi tại Thủ Đức, TPHCM như ly nước tràn về mối nguy khôn lường của nhóm trẻ tự phát. Vậy nhưng, nhiều phụ huynh là công nhân, lao động nghèo vẫn buộc lòng “làm ngơ” trước những nguy cơ đó.
Nhà trẻ tự phát tại các khu công nghiệp: Tiềm ẩn nhiều rủi roKhông ít trường hợp trẻ bị bạo hành, tai nạn thương tích, thậm chí tử vong ngay tại những điểm giữ trẻ tự phát tại các khu công nghiệp.
TPHCM quyết xóa nhà trẻ không đủ điều kiện, nhà trẻ tự phátTrước thực trạng trẻ em bị bạo hành, chết oan tại các nhà trẻ, nhiều đại biểu đã bày tỏ sự bức xúc về “vấn nạn” này tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 12. Lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM hứa sẽ “dẹp” nhà trẻ không đủ điều kiện, tự phát trước tháng 1/2014.
Lại một cháu bé chết ở nhà trẻ tự phátChỉ vài ngày sau vụ “bảo mẫu” Quảng Thị Kim Hoa bạo hành trẻ em, tại Biên Hoà, Đồng Nai lại xảy ra một sự việc đau lòng hơn khi cháu bé mới 6 tháng tuổi, Đinh Trần Quang Khải, đã chết ngay khi vừa đi trẻ được 3 ngày.
Gửi con còn ẵm ngửa, công nhân xót xa thấy bé nằm lọt thỏm trong... bệ xíMưu sinh ở thành phố, làm việc ở nhà máy cả ngày, nhiều công nhân buộc phải gửi con tại "nhà trẻ" tự phát trong xóm trọ. Dù biết rõ tính an toàn không cao, họ vẫn đành chấp nhận... liều.
Thất nghiệp, công nhân thuê phòng trọ mở nhà trẻ, 6 bé chung 1 cái quạtXung quanh các khu công nghiệp ở TPHCM, hàng loạt nhà trẻ tự phát mọc lên như nấm, vì nhu cầu cao của công nhân. Vấn đề an toàn cho các trẻ nhỏ tại các cơ sở này vẫn luôn là bài toán nan giải.
Nhà trẻ trái phép: Đóng cửa thì dễ nhưng gửi trẻ đi đâu?Biết là trái phép, biết là đầy rẫy nguy cơ thiếu an toàn đối với trẻ nhỏ nhưng TPHCM không dễ dàng xóa nhà trẻ tự phát.
Những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trườngĐược học lớp cảm tình, phấn đấu hết mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều học sinh. Với các em, vào Đảng là để cống hiến, trưởng thành hơn.
Clip "hành động đẹp và ấm lòng của tài xế taxi" đốn tim dân mạng tuần quaĐoạn video ghi lại hành động đẹp và ấm lòng của tài xế taxi trong ngày cuối năm âm lịch đã "gây sốt" cộng đồng mạng và là một trong những clip nổi bật mạng xã hội tuần qua.
Giấc mơ của những đứa trẻ Raglai được tái hiện trong "Đóa hoa sương núi"Ngày 31/1, cuốn sách "Đóa hoa sương núi" của tác giả Tâm An ra mắt tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 (TPHCM), tái hiện câu chuyện về cuộc sống, ước mơ của những đứa trẻ đồng bào Raglai.
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.