Không còn vợ con, cụ ông 94 tuổi xây mộ, ngủ trong quan tài mỗi tốiKhông muốn phiền dân làng lo tang lễ, ông lão tự xây mộ cho mình. Mỗi tối, ông ngủ trong quan tài và sẵn sàng chào đón ngày đoàn tụ vợ con.
“Nghề” ngủ trong quan tàiChỉ cần chui vào quan tài nằm im giả chết từ khuya tới sáng là có tiền từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng/lần, tuỳ theo chủ trại hòm lớn hay nhỏ, “sộp” hay “keo”. Nếu chủ trại hòm bán được nhiều quan tài, người giả chết sẽ được thưởng thêm vì có nhiều người chết thật!
Lâu đài ma cà rồng mời khách ngủ trong quan tàiKhách chọn ngủ qua đêm trong lâu đài không những sẽ phải chui vào quan tài mà còn phải cam kết sẽ không mang tỏi hay bất kỳ vật gì có mùi tỏi vốn dùng để xua đuổi ma cà rồng.
Anh: Uống máu, ngủ trong quan tài như ma cà rồngMột thanh niên người Anh cho biết mình đang bị bắt nạt vì lối sống khác thường.
Chàng trai "ma cà rồng" ngủ trong quan tài, uống máu "để được gần gũi với các linh hồn"Andreas Bathory ở Romania tin rằng ma cà rồng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng mà là một giống loài có thật và vẫn đang hiện hữu giữa cộng đồng.
Ngủ qua đêm trong quan tài, sáng không dậy được nữaNạn nhân ngoài 40 tuổi chết vì ngạt thở khi thực hiện nghi lễ ngủ trong quan tài để “xua đuổi xui xẻo và cầu may mắn”.
Clip "hành động của em bé khi thấy mẹ ngủ quên" gây chú ý tuần quaĐoạn clip ghi lại một hành động đáng yêu của em bé khi thấy mẹ nằm ngủ quên trên ghế sofa đã gây sốt cộng đồng mạng và là một trong những clip nổi bật tuần qua.
Mã số 5202: Người mẹ nghèo không dám ngủ trong nhà, mong một chốn dung thân vững chãi"Nhà sắp sập rồi, tôi có dám ngủ ở nhà nữa đâu. Hôm bữa thằng con trai được nghỉ học về, cũng phải lên nhà bạn ngủ nhờ", bà Trần Thị Công (49 tuổi) buồn bã kể.
Hà Nội lọt top 10 thành phố có giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ đắt đỏ ở châu ÁVới mức giá thuê 688 USD/tháng, Hà Nội là một trong 10 thành phố có giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ đắt đỏ nhất châu Á, theo xếp hạng của Global Property Guide.
"Bệnh từ miệng mà vào" - biết điều này để sống thọ khỏe mạnhNhững gì bạn chọn ăn có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe tổng thể của bạn. Vì thế, nếu bây giờ chúng ta không coi ăn như là thuốc, thì đến một lúc nào đó sẽ phải uống thuốc như ăn.
Cuồng ghen, phóng hỏa đốt nhà khiến 2 mẹ con nhân tình tử vongSau khi uống hết 1,5 lít rượu, Trần Văn Nam nhớ chuyện bị người yêu ruồng bỏ nên đã đốt nhà khiến 2 mẹ con nhân tình tử vong.
Nam du khách bị trộm điện thoại khi đang ngủ trên ghế đáTrong lúc ngủ trên ghế đá đằng sau nhà văn hóa trung tâm TP Cao Bằng, anh Đ. bất ngờ bị Hưng lấy trộm điện thoại.