Sập trần tu viện cổ, khách dự lễ cưới bị rơi ngã từ độ cao 4 métNhững người tham dự lễ cưới tổ chức ở tầng 2 của một tu viện nằm tại Tuscany, Italy, đã bất ngờ bị rơi ngã từ độ cao 4 mét, sau khi một khoảng trần của tu viện cổ bất ngờ bị sập.
00:32Thót tim trước khoảnh khắc diễn viên xiếc rơi ngã từ độ cao 4mNghệ sĩ xiếc người Nga Elizaveta Chumakova (24 tuổi) đã gặp tai nạn trong lúc biểu diễn. Cô rơi ngã từ độ cao 4 mét trước sự chứng kiến bàng hoàng của khán giả.
Thót tim trước khoảnh khắc diễn viên xiếc rơi ngã từ độ cao 4mNghệ sĩ xiếc người Nga Elizaveta Chumakova (24 tuổi) đã gặp tai nạn trong lúc biểu diễn. Cô rơi ngã từ độ cao 4 mét trước sự chứng kiến bàng hoàng của khán giả.
Cứu sống cháu bé 8 tuổi bị vỡ toàn bộ thận tráiChiều 8/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết các y bác sỹ của bệnh viện vừa cứu sống một cháu bé 8 tuổi bị vỡ toàn bộ thận trái do ngã từ độ cao 4 mét.
Nhờ tấm lòng bạn đọc Dân trí, em Lò Văn Mai đã hồi phục đi lại đượcBị ngã từ độ cao 4 mét khi đang đi làm thuê khiến cho em Lò Văn Mai bị chấn thương nghiêm trọng và có nguy cơ bị liệt vĩnh viễn nếu như không được phẫu thuật. May mắn được sự chung tay, góp sức của bạn đọc Dân trí và các bác sĩ khoa Phẫu thuật cột sống, bệnh viện Việt Đức, Mai đã được phẫu thuật kịp thời và hồi phục nhanh chóng.
Mã số 2485: Thiếu hơn 40 triệu đồng, chàng trai trẻ ngã từ độ cao 4m có nguy cơ liệt vĩnh viễnBị ngã từ độ cao 4 mét khi đang đi làm thuê, em Lò Văn Mai (dân tộc Thái) được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tỉnh Điện Biên lên khoa Phẫu thuật cột sống của bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng. Có chỉ định mổ với chi phí khoảng hơn 80 triệu đồng nhưng ngoài số tiền 37.300.000 đồng mà chủ nhà giúp đỡ, em không có lấy đến 1 đồng để đóng viện phí.
Nam du khách 29 tuổi tử vong khi đang chụp ảnh tại khu trượt tuyếtDu khách 29 tuổi người Ireland mất thăng bằng, rơi từ độ cao 600m tại khu trượt tuyết Bansko (Bulgaria).
50% số ca cấp cứu ngày Tết tại Bệnh viện Việt Đức là tai nạn giao thôngTrong ca trực mùng 5 Tết, đến 9h30 sáng, các bác sĩ trực tiếp nhận 15 bệnh nhân cấp cứu, trong đó một nửa là do tai nạn giao thông (TNGT), ngoài ra có tai nạn pháo nổ, nổ bình ga, tai nạn sinh hoạt...
Người dân chật vật đi xe nhích từng mét rời Thủ đô về quê ăn TếtNgày làm việc cuối cùng của năm 2024, người dân ùn ùn về quê ăn Tết khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội ùn tắc. Tại đường Giải Phóng, Khuất Duy Tiến,... các phương tiện nhích từng mét rời Thủ đô.
Tắc đường ngày Tết: 2km đi hết 40 phút, nhiều người nóng ruột leo vỉa hèCó gia đình phải thay đổi lịch sinh hoạt khi dậy sớm từ 5h30, có người mất 2-3 tiếng di chuyển mỗi ngày chỉ vì tắc đường ngày Tết ở Hà Nội.
Ngày đầu nghỉ lễ 2/9, dòng người và xe nhích từng mét rời Thủ đôNgày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, ngay từ sáng sớm 31/8, nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội ùn tắc kéo dài; ô tô, xe máy nhích từng mét rời Thủ đô.
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.