Mẹ bé Hảo không bị tâm thầnBà Nguyễn Thị Mỳ - người mẹ đã nhẫn tâm cắt gân chân, tay con gái mình không bị tâm thần. Đó là kết quả của Viện giám định pháp y Tâm thần Trung ương - phân viện phía Nam vào ngày 23/10.
Ngày mai xét xử vụ bạo hành cháu Hảo8h sáng ngày mai (16/1), TAND huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) sẽ mở phiên tòa xử lưu động Nguyễn Thị Mỳ - người đã bạo hành chính con đẻ của mình là cháu Nguyễn Thị Hảo. Bà Mỳ bị truy tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
24 tháng tù giam cho bà mẹ bạo hành cháu HảoĐúng 8 giờ sáng 16/1, Nguyễn Thị Mỳ xuất hiện, dáng người tiều tụy, lẳng lặng đi vào trong ghế ngồi. Khi Mỳ ôm bé Hảo vào lòng hôn thì cháu bé lại gạt tay mẹ ra. Mỳ chắp hai tay trước mặt, nước mắt lăn dài, đứng không vững...
“Mẹ” bé Hảo khai nhận hành vi tàn độcThấy bé Hảo cầm kéo nghịch tờ tiền, Nguyễn Thị Mỳ giật kéo cắt ngón tay của bé. Và khi thấy Hảo leo cây dâu bị trượt chân té, sẵn con dao Thái Lan đang cầm trên tay, người “mẹ” này đã phạt một nhát vào gót chân “con gái của mình”.
Khởi tố, bắt tạm giam “bà mẹ nhẫn tâm”Chiều 26/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long (tỉnh Bình Phước) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Mỳ về tội “Cố ý gây thương tích” với con đẻ của mình là bé Nguyễn Thị Hảo.
Sắp xét xử vụ bạo hành bé Hảo(Dân trí)- Nguồn tin từ VKSND huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước hôm qua cho biết, cơ quan này đã hoàn tất cáo trạng và chuyển cáo trạng sang tòa án cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Mỳ (33 tuổi, ngụ Đức Hạnh, Phước Long, Bình Phước) về tội: “Cố ý gây thương tích”.
Những hình ảnh day dứt tại phiên xử vụ bạo hành cháu HảoSau khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, Hảo nhanh nhảu chạy ra ôtô của Trung tâm trẻ mồ côi leo tót lên ngồi với cô Thanh Thủy. Nguyễn Thị Mỳ bị giải về trại giam. Ông Tước và 3 đứa con “dở người” lủi thủi ra về. Một gia đình đi về 3 hướng.
Mã số 5697: Người phụ nữ 65 tuổi gồng gánh cả gia đình trong bệnh tật, nghèo khóGiữa rừng cao su heo hút, người bà 65 tuổi mang bệnh tật một mình nuôi cháu hở van tim, con gái mắc cường giáp. Cả nhà bữa no bữa đói, bệnh tật bủa vây trong căn nhà tình thương xuống cấp.
01:56Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳMỗi ngày, chị Nguyễn Thị Ngân (SN 1975, ở Thạch Thất, Hòa Lạc, Hà Nội) điều khiển ô tô mazda 6 đi bán xôi, xúc xích, mỳ tôm, bánh mỳ, nước uống. Khách hàng khá đông, đa số là các bạn trẻ, sinh viên.
Người dân bất bình bánh mỳ 208.000 đồng ở sân bay: Đúng là giá "trên trời"!Nhiều độc giả cho rằng mức giá 208.000 đồng cho một chiếc bánh mỳ tại sân bay là quá đắt đỏ. Dù là mối quan hệ "thuận mua vừa bán" nhưng cần có sự điều chỉnh để phù hợp với phần đông hành khách.
Bà mẹ 3 con ở Hà Nội lái ô tô đi bán xôi, bánh mỳViệc chị Ngân đi ô tô bán xôi và bánh mỳ khiến nhiều người bất ngờ. Chị Ngân cho biết, chiếc xe vốn là phương tiện di chuyển thường ngày, từ khi bán bánh mỳ, chị dùng xe để chở đồ ăn, nước uống.
"Cuộc chiến" giữ chỗ xem diễu binh: Đội nắng, trải bạt, cắm chốt xuyên trưaSau khi dõi mắt theo những màn hợp luyện máy bay trên bầu trời, nhiều người tiếp tục nán lại trên các con đường dù nắng gay gắt, quyết tâm chờ đến tối để xem hợp luyện diễu binh.