Quỹ nhân ái đến với mẹ con bà Nguyễn Thị MậnChiều 28/5, đại diện báo Dân trí đã về Củ Chi mang theo món quà trị giá 1.200.000 đồng trao cho mẹ con bà Nguyễn Thị Mận - nhân vật trong bài viết <i>Nơi ấy có một gia đình</i>.
Quyền lợi của viên chức khi được cử biệt pháiBà Nguyễn Thị Mận hỏi, viên chức đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, chức danh nghề nghiệp Bảo vệ viên thực vật hạng III (Mã số V.03.01.02), hưởng 10% phụ cấp ưu đãi nghề, nay được biệt phái về Phòng NN&PTNT công tác trong 2 năm.
Gặp truyền nhân của “thần xẩm” Hà Thị CầuChị Nguyễn Thị Mận, không chỉ là con gái của cố nghệ nhân Hà Thị Cầu mà còn được xem như truyền nhân của “thần xẩm”. Chị không đi hát rong kiếm sống như mẹ mà sống bình dị ở quê nhà, quyết giữ giá trị chất xẩm cổ mà cố nghệ nhân để lại.
Quà nhân ái đến với Thu Ba và gia đình bà MậnChiều ngày 17/07 đại diện báo Dân trí đã đến thăm, trao quà bạn đọc ủng hộ cho gia đình bà Nguyễn Thị Mận trong bài viết “Nơi ấy có một gia đình” và gia đình bà Nguyễn Thị Bảy trong bài viết “Thu Ba ơi, đừng tuyệt vọng!”.
Một giáo viên 15 năm vay tên, mượn bằngĐã 15 năm nay, cô Nguyễn Thị Mận (ở Nghi Đức, Nghi Lộc, Nghệ An) ung dung đứng trên bục giảng với cái tên Nguyễn Thị Liễu. Thông tin cô Mận mượn tên, bằng THPT của người em họ tên Liễu để đi học sư phạm đã bị phát giác từ lâu nhưng không thấy bị xử lý.
Đang rửa chén, người phụ nữ lớn tuổi bị kẻ lạ mặt đánh tới tấpMột nam đối tượng tiếp cận, đánh liên tục vào người phụ nữ ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa khi bà này đang rửa chén. Vụ việc khiến nạn nhân ngất xỉu.
Nữ bác sĩ 15 năm nuôi con một mình, đi tìm chồng mới nhưng bị từ chốiSau thời gian trò chuyện và suy nghĩ, chỉ có Thúy Mận bấm nút hẹn hò từ sớm.
Đường từ Mộc Châu về kẹt cứng, khách Hà Nội bơ phờ nhích từng chút mộtLượng ô tô đổ dồn về Hà Nội và các tỉnh khác sau khi tham quan Mộc Châu khiến tuyến đường ra Vân Hồ để đi quốc lộ 6 lâm vào cảnh ùn tắc.
Mộc Châu "cháy phòng", nửa đêm người dân mở cửa mời khách tới ở miễn phíTrước ngày khởi hành 3 hôm, chị Linh gọi điện 4-5 nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực Nà Ka, Chờ Lồng nơi gần những vườn mận ở Mộc Châu nhưng đều báo hết sạch chỗ.
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào thăm Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngSáng 10/9, tại Nhà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở phố Thiền Quang, Hà Nội, bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã đến thăm bà Ngô Thị Mận và thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Chuyện về cụ bà 98 tuổi sống một mình trong căn nhà cổ ở Hà NộiMột mình sống trong căn nhà cổ được xây dựng cách đây gần 80 năm, hằng ngày cụ Mận vẫn quét nhà, nuôi gà, dọn cỏ, sống thảnh thơi giữa phố thị phồn hoa.
Tổng Bí thư Tô Lâm tri ân công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp TếtTổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ thành kính, tôn vinh và biết ơn sâu sắc công lao, cống hiến vô cùng to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc.