Nhà văn Nguyễn Khắc Trường của "Mảnh đất lắm người nhiều ma" qua đờiXác nhận với phóng viên Dân trí, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, tác giả cuốn tiểu thuyết "Mảnh đất lắm người nhiều ma" vừa qua đời, hưởng thọ 78 tuổi.
“Cô Đẩu” Công Lý vào vai người chồng gia trưởng, độc đoán và vũ phu“Mảnh đất lắm người nhiều ma” – tác phẩm của nhà văn Nguyễn Khắc Trường ra đời năm 1990, tái hiện bức tranh nông thôn trong thời kỳ đổi mới được dựng thành kịch trên sân khấu Kịch Hà Nội. Trong vở này, NSƯT Công Lý đã rất xuất sắc khi hoá thân thành người chồng gia trưởng, độc đoán và vũ phu.
02:34Nhạc phim Đất và ngườiBộ phim “Đất và người” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” của nhà văn Nguyễn Khắc Trường do đạo diễn Nguyễn Hữu Phần chỉ đạo trở thành một trong những bộ phim xuất sắc nhất về đề tài tâm lý xã hội nông thôn. Sau 15 năm phát sóng, bộ phim vẫn được khán giả yêu mến và thường nhắc đến cho đến tận bây giờ.
Điện mặt trời, kẹo kera và mộ giữa đường thu hút bạn đọc tuần quaEVN đề xuất buộc người dân đăng ký khi lắp điện mặt trời tại nhà và chuyện bia mộ nằm giữa đường tại Hải Phòng là những vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm trong tuần qua.
Bác sĩ nội trú không phải "chìa khoá vàng" để dễ xin việcTheo Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội, bác sĩ nội trú là cơ hội tốt nhưng không phải duy nhất để trở thành một bác sĩ giỏi.
64 năm phim "Lửa trung tuyến": Chuyện tình đẹp như mơ của NSND Ngọc LanRa đời từ thập niên 1960, "Lửa trung tuyến" không chỉ là một tác phẩm điện ảnh kinh điển mà còn là chiếc cầu nối định mệnh, mở ra chuyện tình đẹp như mơ giữa NSND Ngọc Lan và NSND Ngô Mạnh Lân.
Công an điều tra vụ bé trai 4 tuổi nghi bị cô giáo đánh bầm tím mặtChiều 11/9, khi đón con tại trường, chị N.M.P. phát hiện nhiều vết bầm trên mặt bé. Trước trình báo của phụ huynh, cô giáo đã thừa nhận mình là người gây ra sự việc.
Cuốc xe 70km giá 2,5 triệu đồng: Đâu phải cứ xin lỗi, trả lại tiền là xongTheo luật sư, do cưỡng đoạt tài sản không thuộc nhóm tội khởi tố theo yêu cầu bị hại, tài xế vẫn có thể bị xử lý hình sự dù đã trả lại tiền và xin lỗi nạn nhân.
Ký ức Thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm khói lửa của người trong cuộcCuốn sách “Hồi ức Quảng Trị” và buổi tọa đàm cùng nhân chứng lịch sử đưa người đọc trở lại 81 ngày đêm khói lửa tại Thành cổ Quảng Trị năm 1972, gợi nhắc về giá trị hòa bình hôm nay.
Cảnh hài hước bị cắt ở Mưa đỏ: "Anh Tạ" thẫn thờ, đạo diễn phản ứng ra sao?Đỗ Nhật Hoàng hé lộ cảnh quay mà Phương Nam cực kỳ tâm đắc trong "Mưa đỏ" nhưng đã bị đạo diễn lược bỏ vì thời lượng phim có hạn.
3 lời khuyên của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội với bác sĩ nội trú gây sốtTheo Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội, không có bác sĩ nội trú nào nhàn. Nếu muốn thành bác sĩ, chuyên gia giỏi, bác sĩ nội trú nào cũng vất vả, lăn lộn, cống hiến.
Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh nói về 3 điều tiếc nuối trong phim "Mưa đỏ"Nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho rằng, "Mưa đỏ" sẽ trọn vẹn hơn nếu được xử lý tinh tế ở một vài chi tiết.