Cuộc cách mạng an cư với “tộc người ngủ ngồi”Sau hàng trăm năm sinh sống giữa đại ngàn Pù Mát, lần đầu tiên, người dân Đan Lai được cầm trong tay “sổ đỏ”. Từ “an cư”, hi vọng thoát nghèo cho tộc người này đang được nhen lên...
Bác sĩ đầu tiên của "tộc người ngủ ngồi"Anh La Văn Vinh là người Đan Lai đầu tiên ở xã biên giới Môn Sơn trở thành bác sĩ. Vị bác sĩ của "tộc người ngủ ngồi" vẫn nặng những trăn trở về công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào của mình.
Không phải mẹ, cha mới là người ngủ ít vì conMột nghiên cứu gần đây đã khẳng định cha là người ngủ ít hơn các bà mẹ trong thời gian trẻ mới từ bệnh viện về nhà.
Một triệu đồng thuê người ngủ qua đêm giữ "chỗ vàng" chờ xem diễu binhHơn 20 tiếng trước giờ diễu binh, diễu hành ngày 2/9, có người sẵn sàng chi tiền triệu tìm dịch vụ giữ chỗ qua đêm.
Chú chó thôi miên khiến hàng loạt người ngủ gục tái xuấtTại cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Anh năm 2015, chú chó thôi miên này đã từng khiến nhiều người ngủ gục trên sân khấu một cách kỳ lạ. Mới đây, chú chó xuất hiện trở lại khiến người xem tiếp tục kinh ngạc, thảng thốt.
Mang Tết sớm lên với đồng bào "tộc người ngủ ngồi"Các phần quà gồm chăn ấm, gạo, nếp, dầu ăn, bánh kẹo... đã được trao tận tay người dân và trẻ em đồng bào Đan Lai trong vùng lõi vườn Quốc gia Pù Mát (huyện Con Cuông, Nghệ An).
Tác giả “Người ngủ thuê”: Không phải viết để câu “view”Nhật Phi hiện đang là cây bút trẻ được bạn đọc yêu mến với tác phẩm “Người ngủ thuê”, tác phẩm đoạt giải nhất cuộc thi Viết cho tuổi 20 lần thứ 5. Nói về việc viết văn, Nhật Phi chia sẻ: “Doreamon ảnh hưởng đến sáng tác của tôi”.
Người ngủ ngáy có nghe thấy tiếng ngáy của mình hay không?Phải chăng những người ngáy khi ngủ không hề nghe thấy tiếng ngáy của mình? Các nhà khoa học đã đi tìm câu trả lời.
Những người ngủ hơn 9 giờ một đêm có khả năng bị đột quỵ cao hơn 23%Một nghiên cứu mới cảnh báo rằng ngủ nhiều hơn 9 giờ một đêm hoặc chợp mắt một giấc ngủ ngắn kéo dài liên tục sẽ làm tăng nguy cơ bị đột quỵ so với những người ngủ ít hơn tám giờ mỗi đêm.