Nữ du kích miền Nam và ký ức hào hùng sau Đại lễĐược tuyển chọn vào khối nữ du kích miền Nam tham gia Đại lễ A80 tại Hà Nội, An Thư, nhà tạo mẫu tự do, vẫn giữ trọn niềm tự hào và ký ức hào hùng sau khi sự kiện khép lại.
04:48Nữ du kích miền Nam và ký ức hào hùng sau Đại lễĐược tuyển chọn vào khối nữ du kích miền Nam tham gia Đại lễ A80 tại Hà Nội, An Thư, nhà tạo mẫu tự do, vẫn giữ trọn niềm tự hào và ký ức hào hùng sau khi sự kiện khép lại.
Hai "Nữ du kích" đi điều lệnh trong tiệc gia đình ở TPHCM gây sốtTối 6/9, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái trong trang phục khối Nữ du kích miền Nam bước đều giữa không gian gia đình, khiến nhiều người chú ý.
Nữ du kích lái đò trên sông Thạch Hãn xem lại hình bóng mình trong "Mưa đỏ"Bà Thu từng làm nhiệm vụ tải thương, chèo đò đưa bộ đội vượt sông Thạch Hãn. Xem phim "Mưa đỏ", nữ du kích như sống lại một thời khói lửa, thấy bản thân mình qua nhân vật Hồng trên màn ảnh.
Nữ du kích Sáu Trong: 16 tuổi cầm súng, mất một tay vẫn khiến giặc khiếp sợTháng 4/1970, tại trại giam của địch, du kích Sáu Trong hứng chịu những đòn tra tấn man rợ. Bất chấp những lần bị chích điện đau thấu xương, người con gái kiên cường của Củ Chi không hé nửa lời.
01:39Nữ du kích 7 lần bị địch bắt, 6 lần trốn thoátVới 7 lần bị địch bắt, 6 lần trở về từ cửa tử, nữ du kích Phan Thị Hồng Minh, 72 tuổi, thương binh hạng 1/4, khiến nhiều người cảm phục bởi sự gan dạ, trung kiên.
Các nữ du kích bắn rơi máy bay Mỹ bằng súng bộ binh khiến thế giới sửng sốtSự kiện 14 cô gái lần đầu tiên bắn rơi máy bay bằng súng bộ binh nhanh chóng thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Đoàn báo chí các nước đã phỏng vấn, trong đó có cả phóng viên của Mỹ.
Chuyện nữ du kích can trường, nhiều lần trở về từ "cõi chết"Với 7 lần bị địch bắt, 6 lần trở về từ cửa tử, nữ du kích Phan Thị Hồng Minh, 72 tuổi, thương binh hạng 1/4, khiến nhiều người cảm phục bởi sự gan dạ, trung kiên.
Nữ du kích sông Hương ngày ấy - bây giờĐã 45 năm kể từ xuân Mậu Thân 1968 với sự kiện giải phóng Huế đã trôi qua, nhưng những kỷ niệm về một thời hào hùng, về những thế hệ chỉ biết quên mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn vẹn nguyện trong tim người nữ du kích sông Hương ấy.
Nữ du kích anh hùng ở vành đai giới tuyếnBà Hoàng Thị Chẩm (sinh năm 1950, thường gọi là O Chẩm, ở Gio Linh, Quảng Trị) đã trở thành "huyền thoại" của một thời chiến tranh anh dũng vẻ vang.
Gặp lại người nữ du kích Lai VuCó một người nữ du kích đã đi vào thơ của nhà thơ cách mạng Tố Hữu, trở thành hình tượng đẹp quên mình vì nghĩa. Chị là Bùi Thị Vân, cô du kích xóm Lai Vu (làng Lai Vu, xã Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương).
Chân dung nữ du kích từng mưu sát Tổng thống Nguyễn Văn ThiệuTháng 9/1970, vị Tổng thống bù nhìn chính quyền Sài Gòn - Nguyễn Văn Thiệu đã có một lần thoát chết trước nòng súng của nữ du kích Trịnh Thị Thanh Mão. Hiện chị Mão đang ở làng Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.