Nghẹn ngào lời cuối của người cựu binh giúp 2 người mù nhìn thấy ánh sángTrong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, người cựu chiến binh quyết định hiến tặng một phần cơ thể của mình để thắp lên ánh sáng cho 2 cuộc đời.
Quyết định "chấn động" của thương binh nặng sau hành động của Thủ tướng"Tôi muốn khi nằm xuống, những phần lành lặn trên cơ thể đầy những vết thương chiến tranh này, vẫn có thể giúp ích được cho người khác", thương binh nặng Phạm Trọng Song chia sẻ.
Người dân vùng biên phấn khởi đi khám bệnh miễn phíBan Liên lạc Hội Cựu chiến binh Trung đoàn 9, Sư đoàn 8, Quân khu 9 phối hợp Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà tới 500 gia đình chính sách ở Đồng Tháp.
Chiếc đế giày và đơn xin nhập ngũ viết bằng máu gây xúc động ở triển lãmRất nhiều hình ảnh, câu chuyện xúc động thời chiến đã được kể lại trong triển lãm "Ký ức và niềm tin".
Có nhà mới, vợ chồng cựu binh già hết nỗi lo là gánh nặng cho con cháu"Trước đây, tôi chỉ mong có đủ tiền để xây thêm một gian nhà nhỏ, nhường lại nhà cũ cho con cháu. Nay được hỗ trợ xây nhà, vợ chồng tôi không còn lo trở thành gánh nặng cho các con".
Gặp nữ cựu binh 40 lần hiến máu cứu ngườiCựu binh Huỳnh Thị An (58 tuổi) không chỉ hoàn thành tốt vai trò công tác tại địa phương, bà còn là tấm gương điển hình vì cộng đồng khi đã 40 lần hiến máu cứu người.
Ông Trump sẽ đem lại thay đổi nào với quân đội Mỹ?Chính quyền Trump 2.0 dự kiến sẽ mang tới một số thay đổi với quân đội Mỹ, từ chính sách đối với binh sĩ lẫn triển vọng triển khai quân đội ngay trên đất Mỹ để xử lý vấn đề nội bộ.
Cựu chiến binh Điện Biên Phủ: Mình hi sinh để được cả giang sơnNhững chàng trai, cô gái Nghệ An năm xưa xung phong lên Điện Biên với tâm thế sẵn sàng hi sinh để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc.
"Ngoại binh" ở đội tuyển bóng đá quốc giaKhông có gì để nghi ngờ sự góp mặt của Son sẽ giúp hàng công của ĐTVN mạnh hơn, nhưng điều quan trọng nhất chính là việc này cho thấy một sự thay đổi về chính sách ở đội tuyển bóng đá quốc gia.
Người cựu binh phòng không lấy “3 việc nghĩa” để giúp đời“Ba việc nghĩa” mà người cựu binh ấy đang làm cho người dân trong vùng là cho vay vốn làm ăn không lấy lãi, hỗ trợ sách vở cho học sinh và hỗ trợ 50.000 đồng/lần hiến máu tình nguyện.
"Máu đổ, nước mắt rơi nhưng vẫn phải bước qua xác đồng đội để chiến đấu"Đường hầm nhỏ, trận chiến khiến nhiều đồng đội hy sinh. Máu đã đổ, nước mắt đã rơi nhưng chúng tôi động viên nhau bước qua xác đồng đội để chuyển vũ khí lên trận tuyến", cựu binh Điện Biên Phủ kể.
“Máu xương không tiếc thì tiếc gì mấy thước đất”!Cựu chiến binh Nguyễn Văn Chương đã hào sảng như thế khi tôi hỏi việc ông hiến hơn 150m2 đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Có người bảo ông gàn, ông khùng nhưng ông bảo, mình hi sinh một chút lợi ích, làng xóm có con đường đẹp, con cháu đi đứng được an toàn hơn.