Mã số 1862: Nỗi đau của... mẹHọ là mẹ chồng, nàng dâu. Hai người phụ nữ sống cảnh lầm lũi với nỗi đau chất chồng khi 2 người đàn ông của họ đã ra đi mãi mãi. Đói nghèo, khổ cực… cuộc sống của cả hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào mọi người giúp đỡ.
09:13Tiểu phẩm "Nỗi đau của mẹ" của Đội Huyện Diễn ChâuTiểu phẩm "Nỗi đau của mẹ" của Đội Huyện Diễn Châu tại Hội thi Thanh niên với ATGT tỉnh Nghệ An năm 2017
Mã số 3217: Tận cùng nỗi đau của mẹ già bệnh tật nuôi 2 con tật nguyềnÔng Trời ban cho bà 2 người con, thì đứa con gái lớn mắc bệnh tâm thần nặng từ nhỏ, đã 42 tuổi nhưng vẫn ngơ ngác như đứa trẻ lên 3. Người con trai thì phát điên dại đã 13 năm do tai nạn giao thông. Gần đây, các căn bệnh hở van tim, tăng huyết áp của bà đột nhiên trở nặng, khiến bà không khỏi lo sợ. Bà sợ, nhỡ một mai bà không còn ở trên đời thì 2 người con bất hạnh của bà sẽ ra sao?!...
02:14Nỗi đau của mẹ Sơn trước sự ra đi đột ngột của Sơn.Năm 2012, Lê Anh Sơn (SN 1988, quê xã Bắc Sơn, Đô Lương, Nghệ An) lên xã miền núi Yên Hòa (Tương Dương, Nghệ An) công tác theo dự án 600 tri thức trẻ làm chủ tịch xã 62 huyện nghèo. Chiều ngày 13/11.2015, trên đường đi công tác, Lê Anh Sơn không may tử nạn. Sự ra đi đột ngột của Sơn để lại người mẹ già đau yếu cùng bao nhiêu ước mơ, kế hoạch đang dang dở.
Nỗi đau của mẹ có 2 con liệt sĩ: Con đòi mẹ 60 triệu tiền... chăm sóc!Tuổi mẹ Lụa hiện đã cao, sức khỏe đã yếu, mắt đã mờ, chân đã run, cả cuộc đời mẹ vì gánh nặng mưu sinh lo cho con, cho cháu. Vậy mà giờ về già mẹ cứ lửng lơ một nỗi sợ: Không được “nhắm mắt xuôi tay” ở nhà mình mà lại ở nhà con rể!
Mã số 5412: Người mẹ trẻ bị ung thư không muốn 2 con lặp lại nỗi đau mồ côi"Tôi mất bố khi vừa lên 4 tuổi. Tôi không muốn 2 con phải lặp lại nỗi đau của mẹ ngày xưa. Chúng còn quá nhỏ, xin cho tôi thêm cơ hội sống để được bên con", chị Hoài nói.
Mã số 5254: Nỗi đau của nữ sinh nghèo phải dùng xích sắt trói mẹ bên giườngMẹ bị tâm thần nặng, suốt ngày la hét, bỏ đi, Tuyên đành phải mua xích sắt, trói chân mẹ lại bên giường. Thương mẹ, đau cùng nỗi đau của mẹ nhưng cô học trò nghèo chẳng còn cách nào khác.
Hơn 84 triệu đến với gia đình chị Lý, cụ KhuyLần thứ 2 trở về thăm gia đình cụ Nguyễn Thị Khuy và chị Phạm Thị Lý, nhân vật trong bài viết: “Nỗi đau của… mẹ” đăng ngày 28.7.2015 trên báo điện tử Dân trí, chúng tôi ai cũng mừng khi gia đình được nhận số tiền 84.010.000 của bạn đọc giúp đỡ.
Hơn 145 triệu đồng đến với 5 cháu bé mồ côi cha(Dân trí) – Ông trời không thương đã nhẫn tâm cướp đi người cha để lại 5 đứa con thơ và người vợ trong cảnh nợ nần chòng chất. Nhờ tình thương yêu và sự chia sẻ từ bạn đọc báo Dân trí nỗi đau của mẹ con chị Lệ cũng nguôi ngoai phần nào.
Ở cữ, tôi sốc khi mẹ chồng nói "đàn ông ra ngoài trai gái là bình thường”Tôi bị trầm cảm vì cách hành xử của mẹ chồng. Bà đã hành hạ tinh thần của tôi đến mức kiệt quệ.
Ông bà thông gia lỡ phải lòng nhau khiến vợ chồng trẻ lục đụcTôi hiểu nỗi đau của vợ khi phải chứng kiến cảnh bố phản bội mẹ, đặc biệt khi “người thứ 3” xen ngang, không ai khác lại chính là mẹ chồng. Nhưng chẳng lẽ vì điều đó mà cô ấy chọn ly thân với tôi?
02:21Mã số 5852: Người đàn ông quanh năm lê lết, ôm nỗi đau 3 con thơ yểu mệnhMồ côi cha mẹ, bị liệt 2 chân từ nhỏ, anh Hờ A Vừ (Điện Biên) phải bò lê trên nền đất bằng đôi tay và 2 đầu gối. Vợ chồng anh sống lay lắt trong căn lều dột nát, mang nỗi đau mất 3 con thơ.