Gia Lai Cuộc sống đổi thay của “8 mẹ con ăn chung 1 gói mì tôm”Không còn cảnh đói khóc, lang thang ăn lá rừng, cuộc sống của 8 mẹ con chị Nguyên bây giờ đã như “thay da, đổi thịt”, vườn cây xanh tốt và những đứa trẻ được tung tăng đến trường…
Khởi tố vụ án 3 mẹ con chết thảm ở Long AnĐể làm rõ vụ án 3 mẹ con chị Nguyên được phát hiện chết tại nhà riêng với nhiều thương tích trên cơ thể, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã quyết định khởi tố vụ án giết người.
Vụ 3 mẹ con tử vong ở Long An: Con gái lớn may mắn thoát nạnTrong đêm xảy ra vụ án khiến 3 mẹ con chị Nguyên tử vong, con gái lớn của nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Bích Như sang nhà ông bà nội chơi và ngủ lại tại đây nên may mắn thoát nạn.
Gia Lai: Lên kế hoạch xây nhà cho gia đình 8 mẹ con ăn chung 1 gói mì tôm(Dân trí)- Đại diện báo Dân trí đã trở lại gia đình chị Đinh Thị Nguyên- nhân vật trong bài viết “Đau xót 8 mẹ con ngủ dưới đất, ăn chung 1 gói mì tôm”, để trao hơn 250 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ và lên kế hoạch xây nhà cho mẹ con chị Nguyên.
Gia Lai: Cuộc sống mới của 8 mẹ con ăn chung 1 gói mì tôm, ngủ dưới đất(Dân trí)- Sau hơn 2 tháng được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, từ chỗ không có một mảnh chiếu để nằm, đến nay mẹ 8 mẹ con chị Nguyên đã có 1 ngôi nhà khang trang, 2 con bò, 5 sào đất rẫy, một sổ tiết kiệm trị giá 210 triệu đồng, ti vi, gạo ăn…
Cho chồng xem clip đánh ghen "trần như nhộng", vợ đe: "Anh cẩn thận!"Không chia sẻ, không bàn tán về những clip đánh ghen nhưng lần này, chị Na đưa clip đánh ghen "trần như nhộng" đang tràn ngập mạng xã hội cho chồng xem với lời cảnh báo "cẩn thận!".
Đằng sau khoảnh khắc "em bé tượng đài" dưới mưa ở Điện Biên Phủ gây sốtKhoảnh khắc "3 chiến sĩ Điện Biên" và "em bé tượng đài" nổi bật giữa cơn mưa lớn trong giây phút lịch sử đã khiến bao người xem xúc động và tự hào.
Mã số 5204: Vợ mất, chồng nghèo sống cảnh "gà trống nuôi con" trong lều tranh rách nátNhiều năm sống khốn khổ trong túp lều tranh rách nát, anh Đoan mơ ước về một căn nhà kiên cố cho các con đỡ khổ. Nhưng biến cố ập đến, ước mơ chưa kịp thực hiện đã vội vụt tắt.
Lương 4 triệu còn bị xay nát ngón tay, "cô nuôi" vẫn không dám nghỉ việc14 năm làm nghề nấu ăn cho trường mầm non công lập, chị Nga lĩnh về hơn 4,4 triệu đồng/tháng. Có thời điểm, chị từng muốn nghỉ làm, tìm công việc thu nhập khá hơn nhưng mọi người khuyên nên... vì con.
Mã số 5200: Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh "hiểm""Bố các cháu không còn, phận em ông Trời đã định. Em cầu xin các bác thương 2 đứa con em. Xin các bác cứu cháu Ngân khỏi bệnh, được vào lớp 10 thì có chết em cũng an lòng…", chị Quỳnh bật khóc.