Mua xe cho vợ - Nhiệm vụ nặng nềBất cứ gã trai nào cũng một lần trong đời lĩnh nhiệm vụ tư vấn mua xe máy cho vợ, cho bạn gái. Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng quả thực lại khó khăn vô cùng...
Hơn 400 triệu mua xe cho vợ, chọn VinFast Fadil hay Kia Morning mới?Tôi đang phân vân giữa mẫu Morning mới ra mắt tại Việt Nam, thiết kế đẹp và mới mẻ hay chọn Fadil với giá tốt hơn, kém về ngoại hình nhưng hơn về vận hành.
Cha bán con 5 tháng tuổi để kiếm tiền... mua xe cho vợMột người đàn ông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đang tìm cách bán đi đứa con trai 5 tháng tuổi của mình để có đủ tiền mua cho vợ một chiếc xe ô tô.
00:32Cha bán con 5 tháng tuổi để kiếm tiền mua xe cho vợMột người đàn ông Trung Quốc đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đang tìm cách bán đi đứa con trai 5 tháng tuổi của mình để có đủ tiền mua cho vợ một chiếc xe ô tô.
Nhà nội thành quá đắt đỏ, anh chồng chi 200 triệu đồng mua xe cho vợ đi làmGiá nhà trong nội thành Hà Nội ngày một đắt đỏ, với nhiều vợ chồng trẻ thì đây là một khoản tiền lớn. Song, hiện nay, thay vì mua nhà thì nhiều người lại chọn giải pháp mua thêm ô tô cho vợ đi làm.
Xuân Bắc: “Tôi cần tiền lắm chứ”“Tôi cần tiền lắm chứ. Phải có tiền để trang trải cuộc sống, mua sữa cho con, mua xe cho vợ, ăn ngon, mặc đẹp, hưởng thụ”, danh hài Xuân Bắc tâm sự.
Vợ kể phút ô tô rơi xuống vực sâu ở Điện Biên, gia đình thoát chết kỳ diệuTrong khoảnh khắc sinh tử ô tô gặp sự cố, anh Đ. hét gọi vợ con tỉnh dậy, dặn bám chặt vào xe. Chiếc xe rơi xuống vực sâu hơn 60m, biến dạng hoàn toàn, may mắn cả gia đình anh Đ. thoát chết kỳ diệu.
Chồng Việt vợ Nhật nghỉ việc, đi du lịch khắp thế giới để... chữa lànhSau 5 năm làm việc tại Nhật Bản, vợ chồng anh Dũng quyết định nghỉ việc, dùng một phần tiền tiết kiệm để thực hiện kế hoạch du lịch bụi trong một năm.
Uống bia rồi lái xe 1 phút mua đồ ăn, tài xế ở TPHCM bị phạt 4,5 triệu đồng"Tôi lái xe từ nhà ra quán tầm 1 phút chứ đâu có xa. Tôi năn nỉ mấy anh CSGT thông cảm nhưng không được", tài xế H. có nồng độ cồn 0,398mg/lít khí thở nói.
Tranh cãi Hà Nội đắt đỏ, lương 10 triệu đồng không thể đủ sống?Sống ở Hà Nội đắt đỏ, nhiều người khẳng định, 10 triệu đồng cho một gia đình là không đủ. Một số ý kiến lại cho rằng, ở hoàn cảnh nào, mỗi người cũng sẽ có cách biết "liệu cơm gắp mắm".
Gói cơm nắm muối vừng nguội ngắt và đứa trẻ chán học ở "thủ phủ ma túy""Cháu không thích đi học. Lúc nào cháu cũng nghĩ đến chuyện bỏ học", cậu bé Và Bá C. tâm sự bên hành lang phòng xét xử vụ án ma túy mà bố cậu là bị cáo.
"Anh cứ yên tâm vận chuyển lương thực cho bộ đội, ở nhà đã có em lo"Trong lá thư gửi chồng, dù nhà vừa bị cháy, vợ ông Khôi vẫn động viên chồng yên tâm công tác, cố gắng vận chuyển lương thực thật nhanh ra chiến trường Điện Biên Phủ để bộ đội ta ăn no chiến đấu.