Mùng 1 Tết đi chợ Gò mua... lộc!Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ sáng mùng 1 Tết, dòng người lại nô nức đi Lễ hội Chợ Gò Trường Úc huyện Tuy Phước - Bình Định, để không chỉ vui chơi ngày đầu xuân mà còn là mua lộc về nhà.
Bình Định: Đầu năm đi chợ mua lộc, cầu duyênĐến hẹn, sáng mùng 1 Tết (tức 28/1 DL), hàng vạn người dân miền đất võ, du khách gần xa lại nô nức về huyện Tuy Phước (Bình Định) để tham dự Lễ hội Chợ Gò Trường Úc, cùng nhau mua lộc về nhà, các bạn trẻ thì cầu duyên thắm tình nồng.
Phiên chợ họp lúc tờ mờ sáng mùng 1 Tết, mua lộc cầu mayChợ Gò ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (Bình Định) chỉ họp duy nhất vào ngày mồng 1 Tết âm lịch nhưng thu hút hàng vạn người dân, du khách đến mua lộc cầu may và vui xuân. Có lẽ vậy, chợ Gò được xếp vào hạng “100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam”.
Hàng vạn chen chân đi chợ Gò "mua lộc" ngày đầu nămChợ Gò - Trường Úc ở huyện Tuy Phước (Bình Định) thuộc tốp 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam. Phiên chợ đặc biệt này chỉ họp duy nhất một ngày trong năm là mùng 1 Tết.
00:49Hàng vạn chen chân đi chợ Gò "mua lộc" ngày mùng 1 Tết Nguyên đánChợ Gò - Trường Úc ở huyện Tuy Phước (Bình Định) thuộc tốp 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam. Phiên chợ đặc biệt này chỉ họp duy nhất một ngày trong năm là mùng 1 Tết.
Thiếu nữ sơn cước xuống chợ mua lộc đầu xuânĐến hẹn lại lên, bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết đến hết Rằm tháng Giêng, các chợ huyện ở miền sơn cước là nơi hội tụ đông vui, nhộn nhịp với đủ các sắc màu trang phục dân tộc thiểu số ở huyện Tương Dương, Nghệ An.
Vạn người nô nức trẩy hội chợ Gò lúc mờ sáng mồng 1 Tết ở Bình ĐịnhChợ Gò ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) chỉ họp duy nhất vào ngày mồng 1 Tết âm lịch nhưng thu hút hàng vạn người dân, du khách đến mua lộc cầu may và vui xuân.
Bình Định: Mùng 1 Tết đi hội Chợ Gò cầu mayChẳng biết phiên chợ Gò họp từ thời nào nhưng hàng trăm năm nay, đúng mùng 1 Tết người dân lân cận huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) lại nô nức trẩy hội đầu xuân để mua lộc, cầu may mắn ngày đầu năm mới.
Vụ mẹ không đóng quỹ phụ huynh, con bị ảnh hưởng: Hiệu trưởng nói gì?Tại buổi liên hoan cuối năm của lớp 1C Trường Tiểu học Gia Lương (Gia Lộc, Hải Dương), học sinh tên Ng. (mẹ không đóng tiền quỹ) vẫn được ăn bánh kẹo cùng các bạn, nhưng không có suất gà rán riêng.
Nghề "hái ra tiền" một thời giờ không ai mặn màNghề buôn chó, làm thịt cầy tơ từng mang lại thu nhập khủng, nhưng những năm gần đây, nhiều người ở "thủ phủ" kinh doanh chó đã không còn mặn mà với nghề.