02:05Mã số 5558: Mẹ khờ ôm 3 con suy dinh dưỡng trong căn nhà nátChồng bỏ rơi, chị gồng gánh 3 con thơ suy dinh dưỡng lay lắt qua ngày trong căn nhà "chờ sập". Cái đói, cái nghèo bủa vây, người mẹ khờ chỉ còn biết khắc khoải chờ bàn tay nhân ái.
Mã số 5558: Mẹ khờ đơn thân nuôi 3 con suy dinh dưỡng trong căn nhà nátChồng bỏ rơi, chị Hồng cùng 3 con thơ suy dinh dưỡng sống lay lắt qua ngày trong căn nhà sắp sập. Cái đói, cái nghèo bủa vây, người mẹ khờ chỉ còn biết khắc khoải chờ bàn tay nhân ái.
Mã số 5491: Cha mất, mẹ khờ, cậu bé 15 tuổi bỏ học đi làm nuôi emCha mất khi Hào mới 14 tuổi, em trai còn nhỏ dại, mẹ thì bị khờ. Cậu bé hiểu chuyện nói rằng: "Con sẽ đi làm để nuôi em, không để em phải bỏ học như con".
Bạn đọc Dân trí giúp 2 con câm ở với mẹ khờ hơn 116 triệu đồngCảm thương 2 trẻ bệnh tật sống với người mẹ khờ khạo trong cảnh khốn khó, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ gia đình cả trăm triệu đồng.
Bạn đọc giúp đỡ người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là aiChị Nguyễn Thị Ngát, nhân vật trong bài viết “Thương cảnh người mẹ khờ đơn thân, đứa con trai không biết bố mình là ai” có mã số 3812 được bạn đọc giúp đỡ hơn 40 triệu đồng.
01:47Hơn 40 triệu đồng đến với người mẹ khờ, con trai không biết bố mình là aiChị Nguyễn Thị Ngát (Ôn Lương, huyện Phú Lương, Thái Nguyên) nhân vật trong bài viết “Thương cảnh người mẹ khờ đơn thân, đứa con trai không biết bố mình là ai” được bạn đọc giúp đỡ hơn 40 triệu đồng.
Mã số 4446: Cha bỏ đi, 2 con câm ở với mẹ khờ thiếu ăn, khát sữa, mong được chữa bệnhCha bỏ đi, 2 đứa trẻ ở với người mẹ khờ khạo. Cả 2 đứa đều không nói được, đang sống trước cảnh thiếu ăn, khát sữa, với ước mong được gọi hai tiếng mẹ ơi.
Mã số 3812: Thương cảnh người mẹ khờ đơn thân, đứa con trai không biết bố mình là aiSinh ra Huân không biết bố là ai, lại mắc chứng động kinh từ nhỏ nên bao năm qua đứa trẻ đáng thương này cùng người mẹ khờ khạo của em, sống lay lắt trong căn nhà sàn rách nát.
Trao hơn 200 triệu đồng tới cậu bé 15 tuổi bỏ học đi làm nuôi emCảm thương hoàn cảnh cậu bé 15 tuổi, cha mất, mẹ khờ, phải nghỉ học để đi làm nuôi em, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ hơn 200 triệu đồng.
Mã số 3333: Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắtMang trong mình căn bệnh hẹp đường ra thất phải, vừa chào đời bé Nhung và mẹ bị gia đình nội hắt hủi. Kể từ đó đã 3 năm trôi qua, người mẹ khờ ôm con sống lay lắt nhờ tình thương của người thân, hàng xóm. Cuộc sống của cháu bé thì luôn bị tử thần rình rập vì bệnh tim mỗi ngày một nặng hơn.
01:34Mã số 5087: Mẹ khờ, con gái 3 tuổi mắc ung thư, gánh nặng dồn lên vai bà ngoại 70 tuổiBé Trà Giang, 3 tuổi, thiếu tình thương của bố từ lúc sinh ra, trong khi người mẹ không được như người bình thường. Hiện nay, bé lại mắc căn bệnh ung thư ác tính khiến gia đình nghèo túng quẫn.
Mã số 3720: Nước mắt cô gái mồ côi cha chăm người mẹ khờ và bà ngoại thoi thóp20 tuổi, Mai không có bố, em chỉ có người mẹ khù khờ chưa bao giờ gọi được một tiếng “con” tròn vành, rõ chữ và bà ngoại đang thoi thóp thở. Hàng ngày em chăm bà và mẹ trong sự bất lực...