1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3333:

Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắt

(Dân trí) - Mang trong mình căn bệnh hẹp đường ra thất phải, vừa chào đời bé Nhung và mẹ bị gia đình nội hắt hủi. Kể từ đó đã 3 năm trôi qua, người mẹ khờ ôm con sống lay lắt nhờ tình thương của người thân, hàng xóm. Cuộc sống của cháu bé thì luôn bị tử thần rình rập vì bệnh tim mỗi ngày một nặng hơn.

Cuộc đời cơ cực của người mẹ trẻ và đứa con thơ

Gia đình nghèo truyền kiếp cưu mang đứa trẻ tim bẩm sinh

“Nó mất mẹ từ khi vừa chập chững biết đi, tôi thương cháu nên mang về nuôi, nó khờ lắm chẳng được như người ta. Tôi nghèo quá nên từ con đến cháu đều không được đi học.

Mấy năm trước, cha nó bị bệnh gan, không có tiền điều trị phát hiện bệnh thời gian ngắn thì chết. Nó được người ta mai mối, đi lấy chồng nhưng lấy đúng phải người tâm thần, vừa mới sinh con lại phát hiện mắc bệnh tim, bị gia đình chồng đuổi nên về sống với tôi” – Bà Nguyễn Thị Thơm (59 tuổi, dì ruột của chị Kiều Trang 23 tuổi) nghẹn ngào kể về đứa cháu khốn khổ.

Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắt - 1

Bé Nhung với cơ thể nhỏ thó, đau đớn trên giường bệnh

Tài sản duy nhất cha mẹ Kiều Trang có được là mảnh đất đủ để cất gian nhà lá. Họ mò cua, bắt cá đổi lấy gạo, đi làm mướn sống tạm bợ qua ngày. Không biết chữ, không ruộng đất, không tài sản… là cái vòng luẩn quẩn từ cha mẹ truyền sang cho đời Trang. Ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh cảnh khốn khổ của Kiều Trang lâu nay trở nên “nổi tiếng”.

Hơn 1 năm sau ngày người cha lâm trọng bệnh qua đời, một mình Kiều Trang sống lủi thủi trong căn nhà lá xiêu vẹo, mục nát. Bản thân không được lanh lợi nhưng bù lại sự siêng năng, những công việc làm thuê làm mướn cũng giúp cô gái trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn khi không còn người thân bên cạnh.

Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắt - 2

Chị Trang vốn không được lanh lợi như những người khác nên càng bế tắc khi đối mặt khó khăn

Năm 19 tuổi, thương cảnh cô quạnh của Kiều Trang, người thân làm mai cho cô với anh chàng thợ điện Trà Văn Ciệp (hơn Trang 10 tuổi). “Em quen được mấy ngày thì gia đình anh ấy sang hỏi cưới”. Về làm dâu chỉ được thời gian ngắn, Trang mới biết chồng mình không bình thường. “Anh ấy hay nổi nóng vô cớ đuổi đánh cả em và những người khác trong nhà. Nghe mọi người nói trước đây chồng em bị bệnh tâm thần đã điều trị”.

Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắt - 3

Được uống sữa là niềm vui lớn đối với bé Nhung

Khổ từ nhỏ đã quen nên Trang không trách những hành động của chồng khi không làm chủ được bản thân. Nhưng bệnh của Ciệp mỗi ngày một nặng, khi cô bụng mang dạ chửa gần đến ngày sinh nở gia đình chồng đã đưa Ciệp đi điều trị.

Không lâu sau bé Trà Thị Nhung chào đời (năm 2016) nhưng bất hạnh lại giáng xuống “con em nó cứ khóc miết đến tím tái cả người, vào bệnh viện thì bác sĩ bảo bị bệnh tim. Sinh con được mấy tháng thì bố chồng bảo chồng mày nó bỏ mày rồi, mày đừng có ở đây nữa rồi hắt hủi mẹ con Trang ra đường…” - Kiều Trang nghẹn ngào.

Cần 90 triệu để cứu mạng cháu bé

Bế đứa con gái vẫn yếu ớt trên tay, hành trang của người mẹ trẻ chỉ có mớ tã lót và vài bộ quần áo cũ. Không một xu dính túi, cô trở lại căn nhà của cha mẹ mình thì đã bị mối mọt ăn sập. Cùng đường, Trang bế con đến xin nương nhờ nhà dì.

“Nửa đêm tôi nghe tiếng gõ cửa, vừa mở ra thì thấy nó bế con trên tay, đứng không còn vững nữa… Số kiếp của nó đã vậy, biết trách ai được” – bà Thơm dì của Trang xót xa nhớ lại ngày đón đứa cháu trở về.

Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắt - 4

Bác sĩ xác định bệnh của bé Nhung cần phẫu thuật sớm

Từ đó đến nay, mẹ con Kiều Trang sống nương nhờ tình thương của vợ chồng người dì ruột. Nhưng người dì quá nghèo nên ngoài chỗ che mưa tránh nắng, bà Thơm cũng không giúp được nhiều cho cháu. “Vợ chồng tôi làm thuê, nhổ cỏ mướn kiếm gạo sống qua ngày. Từ khi mẹ con Trang về sống cùng, thấy cháu bệnh thương lắm nhưng đành bất lực”.

Vừa chào đời bé Trà Thị Nhung đã không có tình thương của cha lại bị gia đình nội hắt hủi, thêm vào đó căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ khiến cháu sống dở chết dở.

Kiều Trang vốn gầy yếu càng trở nên suy kiệt vì con nhỏ đau bệnh khóc suốt ngày đêm. Một mình ôm con không thể đi làm, đến từng lon gạo để cầm hơi qua ngày hai mẹ con cũng phải nhờ tình thương của người dì và bà con lối xóm. Được uống sữa và có những bữa ăn đủ dinh dưỡng trở thành thứ xa xỉ đối với đứa trẻ tội nghiệp. Bệnh tật hành hạ, ăn uống kham khổ khiến cháu bị suy dinh dưỡng nặng, đã 3 tuổi nhưng cân nặng của bé Nhung chưa được 10kg.

Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắt - 5

Bà Thơm nghẹn ngào kể về cảnh đời không ai khổ hơn của người cháu

Gần đây, cháu liên tục khó thở, có lần ngất xỉu được bà con lối xóm thương tình đưa đến bác sĩ. Sau thăm khám bé được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy vì tình trạng quá nặng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Hoàng Minh, khoa Phẫu thuật Tim Trẻ em cho hay: “Các kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh xác định bệnh nhi bị hẹp đường ra thất phải nặng, cháu thường xuyên khó thở, mệt, tím tái. Nếu không được can thiệp sớm cơ thể sẽ bị thiếu ô xy nghiêm trọng dẫn tới suy tim, nguy cơ bé sẽ bị đột tử bất kỳ lúc nào”.

Gia đình nghèo truyền kiếp, người mẹ khờ ôm con gái bệnh tim sống lay lắt - 6

Nếu không được mổ, bé Nhung có nguy cơ đột tử bất kỳ lúc nào

Cũng theo Tiến sĩ Hoàng Minh: “Bệnh nhi cần được can thiệp để mở rộng đường ra của thất phải (có thể phải phẫu thuật nhiều lần), đây là một ca mổ lớn cần sử dụng hệ tuần hoàn ngoài cơ thể. Bệnh nhi có bảo hiểm y tế, song chi phí phẫu thuật cho các khoản nằm ngoài danh mục ước tính tốn khoảng 90 triệu đồng. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không thể lo nổi chi phí phẫu thuật đang khiến bé đối mặt với nguy hiểm, chúng tôi rất mong cộng đồng chung tay hỗ trợ để cứu sinh mạng cháu bé”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3333: Chị Nguyễn Thị Kiều Trang, khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim Trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Điện thoại: 0523177517

Hoặc: ấp Sông Lưu, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang, Trà Vinh

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Vân Sơn